ammunition, not a ride.]
Thương và tội nghiệp cho những người dân Ukraine, đổ máu
và hy sinh cho trò chơi quyền lực của bọn chính trị gia siêu
cường!
Giờ đây, Joe Biden thấy Putin không tài nào cắn được gấu
quần anh hề Volodomyr Zelenskyy, vội chui ra khỏi hầm, lớn
giọng chửi bới Putin, lấy tiền thuế của dân Mỹ viện trợ
Ukraine tối đa … Chuyện gì đây? Kên kên đánh hơi xác chết!
Joe Biden đang chuẩn bị bài diễn văn hùng hồn nhất tuyên bố
đánh bại Nga và cứu thế giới khỏi Thế chiến thứ III, trước
ngày bầu cử tháng 11/22.
Kẻ đào ngũ, bọn trốn lính đang âm thầm chuẩn bị ăn mừng
chiến thắng. Buồn nôn!
Chẳng tốt lành gì, nhưng một đất nước nhỏ bé như Ukraine
lấy đâu ra nhiều chọn lựa? Phải vui vẻ với anh nhà giầu
đạo đức giả, và thủ đoạn thôi. Như kẻ đánh bài tháu cáy,
nhìn vào chiến thắng của Ukraine mỗi ngày, Joe Biden thêm
to gan ném tiền, bạo miệng chửi rủa Putin bằng mọi ngôn từ
cấm kỵ! Không chừng, bất ngờ một ngày nào đó ngài lù lù
đến thăm Thủ đô Kyiv, chụp ảnh, tuyên bố lung tung ..
. Làm gì có chuyện chim cút Joe Biden biến thành đại bàng
Ronald Wilson Reagan!
TIN SÉT ĐÁNH
Chủ tịch Tesla, và SpaceX, Elon Musk đề nghị mua toàn
bộ Twitter với giá $43 tỷ USD. Thông tin đã nhanh chóng
chiếm hầu hết thời gian của các hệ thống truyền hình,
phát thanh, báo chí trên thế giới. Theo Elon Musk, Twitter
đã không thực hiện đúng vai trò tôn trọng quyền tự do
ngôn luận, cần phải chuyển giao cho một công ty tư nhân
điều hành.
Hội đồng Quản trị Twitter họp khẩn cấp với sự hiện diện
của CEO Parag Agrawal, cựu CEO Jack Dorsey, cựu
Giám đốc Omid Kordestani, và nhiều nhân vật khác, thảo
luận đề nghị của Elon Musk.
Hiện nay ông Musk là người nắm giữ 9.2% cổ phần tại
công ty, và đề nghị mua phần còn lại với giá $54.20/share,
tổng trị giá $43 tỷ USD.
“Tôi đã đầu tư vào Twitter vì tin vào tiềm năng của nó để
trở thành nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu và
tin rằng tự do ngôn luận là một mệnh lệnh xã hội đối với
một nền dân chủ đang hoạt động …
Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện khoản đầu tư của mình, bây
giờ tôi nhận ra rằng công ty sẽ không thể phát triển mạnh
cũng như không phục vụ mệnh lệnh xã hội ở dạng hiện tại.
Twitter cần được chuyển đổi thành một công ty tư nhân.
” Phân tích gia Daniel Ives tiên đoán: “Vở kịch này sẽ kết
thúc với ông chủ mới Elon Musk, sở hữu Twitter, tiếp thu
một công ty với khá nhiều thù địch.”
(https://www.newsmax.com/finance/
streettalk/elon-musk-twitter-54-20-per-share/2022/04/14/id/
1065680/?ns_mail_uid=d06b3b0d-060c-43be-8510-a1c27d2038db&ns_mail_job=DM322330_04142022&s=
acs&dkt_nbr=010102h5u8nc).
Chúng ta hãy chờ xem. Twitter còn những thế lực ngầm
nào sẽ lên võ đài với người giầu nhất hành tinh?
Chắc đảng Dân chủ thiên tả không ngồi yên, mất quyền
kiểm soát thông tin họ sẽ không còn đất sống!
Nhiều năm qua, đảng Dân chủ và những nhà tài phiệt
đứng đầu ngành truyền thông Hoa Kỳ như :
Jack Patrick Dorsey (Twitter), Jeffrey Preston Bezos
(The Washington Post),
Mark Elliot Zuckerberg (Facebook) làm chủ và
chi phối hệ thống truyền thông Hoa Kỳ.
Họ trở thành một loại tuyên giáo trung ương đảng
trong chế độ cộng sản, tha hồ kiểm duyệt những tin tức
trái ý, không cần giải thích.
CNN, MSNBC, ABC, New York Times, Washington Post
thoải mái tung tin thất thiệt (fake news).
Qua đó, ngang nhiên kiểm duyệt Tổng thống đương
nhiệm Donald J. Trump, tung tiền tổ chức gian lận
bầu cử, tạo dựng một chính quyền Mỹ bất lực trong
điều hành đất nước, mất uy tín với quốc tế, bỏ chạy
trước Taliban …
Trước bầu cử Tổng thống 2020, toàn bộ truyền thông
thiên tả Mỹ tố cáo Nga đứng sau lưng ủng hộ ứng cử
viên Donald J. Trump, tin đó nay được chứng minh
không đúng qua cuộc điều tra của Công tố viên
Đặc biệt John Durham, luật sư của Hillary Clinton đi tù ..
. Không một lời xin lỗi! Trước ngày bầu cử, bọn truyền
thông thổ tả ém nhẹm 100% tin về cậu quý tử Hunter
Biden, nay đang được chứng minh là tài liệu từ máy
vi tính của anh ta là có thật …
Dân chúng Hoa Kỳ bị bịt mắt, che tai trước sự thật!
CUỘC CHIẾN TWITTER

Hoàng tử Saudi Arabia, Al Waleed bin Talal | Photo credit: ABC.net.au
Đề nghị $43 tỷ USD của Elon Musk khiến nhiều nhà đầu tư
nặng ký tại San Francisco nhẩy lên như đỉa ngồi phải vôi.
Đáng chú ý nhất, Hoàng tử Saudi Arabia, Al Waleed bin Talal,
một trong những người giàu có và quyền lực nước ngoài
nằm trong nội bộ Twitter, lên tiếng:
“Tôi không tin rằng lời đề nghị của @elonmusk (54,20 đô la
cho mỗi cổ phiếu) gần với giá trị nội tại của Twitter dựa
trên triển vọng tăng trưởng của nó … Là một trong những
cổ đông lớn nhất và lâu dài của Twitter, @Kingdom_KHC &
tôi từ chối lời đề nghị này”.
Bức tranh quyền lực chi phối hệ thống truyền thông lớn
nhất tại Hoa Kỳ đã lộ tẩy với bàn tay nước ngoài, sau
Hoàng tử Al Waleed bin Talal, không biết còn ông Tầu
cộng nào không?
BÀN TAY TRUNG ĐÔNG
Saudi Arabia không phải là quốc gia tôn trọng tự do
báo chí, đứng hàng thứ 170/180 quốc gia được tổ chức
“Phóng viên không Biên giới” (Reporters Without Borders)
xếp hạng vào năm 2021.
Ý kiến của Hoàng tử tỷ phú 67 tuổi, đến từ quốc gia nổi
tiếng vi phạm nhân quyền, chắc sẽ khiến cổ động viên
của Twitter phải suy nghĩ đứng đắn hơn về đề nghị của
Elon Musk?
Trả lời cho Al Waleed bin Talal, Elon Musk nêu ra hai câu
hỏi ngắn gọn, nhưng khó trả lời:
* “Vương quốc sở hữu bao nhiêu Twitter, trực tiếp và
gián tiếp?” [How much of Twitter does the Kingdom own,