Bực mình vì người hàng xóm khiếm nhã

On Thu, May 19, 2022 at 15:11 ‘han nguyen’ via Toronto medical group wrote:

Đọc để cười, vui luôn là chính Hãn

Bực mình vì người hàng xóm khiếm nhã
Click image for larger versionName: 35.jpgViews: 0Size: 144.1 KBID: 2019521

Một người phụ nữ lớn tuổi gọi điện đến sở cảnh sát để than phiền về người hàng xóm bất lịch sự của mình.

Nhân viên cảnh sát hỏi:

– Thưa bà, cụ thể là hàng xóm của bà đã có những hành động khiếm nhã gì?

Người phụ nữ hậm hực nói:

– Ông ta chỉ mặc độc mỗi cái quần lót suốt ngày lượn qua lượn lại ngay tầm mắt của tôi.

– Vâng, chúng tôi sẽ cho người đến kiểm tra thưa bà.

Nửa giờ sau, một nhân viên cảnh sát được cử đến, anh ta đi khắp căn hộ quan sát nhưng chẳng thấy người đàn ông nào cả. Viên cảnh sát nói với người phụ nữ:

– Có lẽ bà đã nhìn nhầm rồi, tôi đã kiểm tra khắp nơi nhưng không thấy người đàn ông nào như bà nói.

Người phụ nữ bực tức nói:

– Anh đứng ở đây thì làm sao mà thấy được, anh phải leo lên nóc cái tủ kia và nhìn theo hướng 9 giờ ấy!

– @@

Ai mới là người ngoại tình
Click image for larger versionName: 38.jpgViews: 0Size: 234.9 KBID: 2019512

Thấy cô bạn thân ngồi suy tư một mình, cô gái lại gần hỏi:

– Cậu có chuyện gì mà trông có vẻ đăm chiêu thế?

– Tớ mới đọc trên báo người ta bảo “Cứ ba người thì sẽ có một người ngoại tình”.

Cô gái vỗ vai bạn mình cười ha hả:

– À, thì ra là bạn mình đang lo chồng ngoại tình đấy à?

Cô bạn vẫn giữ vẻ mặt đăm chiêu đáp:

– Không phải, tớ đang không biết chồng hay bạn trai tớ, ai mới là người ngoại tình?

– !?!

Không Nhận quà Biếu !

AVvXsEgBhghB1DHCz53fJbODsm1ntOjpoyh7NeCyoB2rfX5bvt92GDVMRyZAOzeOHUWlJ2x-9Gf_Nj6r1vzfAaCxk-hMqkmfiQgKg-uuRFfUWEBUktP-QBpxRtBnJ26Tqsme5aV53eBwHwVHlRNMQ0XcHYgANY5DDBqTP0Gy5CdFCocmpjBibg3fb-14qq7NLA=w400-h266

Nhân ngày vía Thần Tài, chủ tịch được một vị tài phiệt ngành bất động sản tặng cho chiếc Mercedes. Chủ tịch cương quyết từ chối:
– Anh làm việc là vì dân vì nước, nên quyết không để vật chất cám dỗ. Mai anh ra thuê xe đạp công cộng đi làm, theo gương thủ tướng Hòa Lan.
Ông tài phiệt phân bua: Thôi lỡ dzồi, cái này là tấm lòng, chủ tịch nhận đỡ cho em vui. Ðây là chìa khoá xe, giấy “chính chủ”, đứng tên chủ tịch hết dzồi…
Chủ tịch: Chú làm khó anh quá, anh nói rồi, anh làm việc là vì dân vì nước, quyết không nhận quà cáp của ai hết. Tuy nhiên chú mua lỡ rồi, nếu bán rẻ lại thì anh mua, chứ tặng thì anh không dám lấy đâu..
Tài phiệt: Vâng, vậy thôi em bán rẻ lại cho ngài $50 tượng trưng thôi.
– Ok.. (chủ tịch móc bóp đưa ra tờ giấy $100)
Tài phiệt: Vâng, để em thối lại cho chủ tịch $50
Chủ tịch: Thôi… khỏi thối, chiều chú đem tới thêm 1 chiếc nữa cho chị có mà đi.

10 ly và hai giờ đêm

Click image for larger versionName: 1.jpgViews: 0Size: 44.3 KBID: 2007552 Gần sáng, chồng khật khưỡng về nhà, vợ vừa mở cửa vừa đay nghiến:

– Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi, đừng uống quá hai ly và phải về nhà trước 10 giờ đêm!

– Ôi, xin lỗi bà, tôi cứ hay bị lẫn hai con số ấy.

***********

Không nghe lời

Bố chất vấn con trai:

– Bố nghe mẹ nói, con chẳng chịu nghe lời mẹ phải không?

– Dạ, con con…

– Thôi, đừng quanh co nữa, hãy nói cho bố biết, làm thế nào mà con lại… làm được như thế.