ACE Thân quý!
Không ai lại không khóc khi xem tin một thanh niên 18 tuổi dùng súng giết bà ngoại của mình, sau đó đến trường tiểu học tàn sát thêm 21 nạn nhân vô tội, trong đó 19 em là học sinh tiểu học và hai cô giáo. Thảm họa chưa dừng ở đây, người chồng của một cô giáo hy sinh, cũng ra đi sau đó để lại 4 con nhỏ, em lớn nhất mới 12 tuổi! Chúng ta cùng nhau cầu nguyện và chia sẻ niềm đau vô tận với những đau thương mất mát đó.
Nhưng cũng cần phải tỉnh táo trước bọn "kên kên" chính trị gia, đang dùng thảm họa đau thương này để kiếm phiếu.
https://viet-cho-tuoi-30.blogspot.com/
Trong một xã hội tự hào là văn minh, tại sao các chính trị gia Dân chủ lại có thể cổ vũ chuyện cắt giảm ngân sách cảnh sát? Không cho chính quyền Liên bang tài trợ cung cấp cảnh sát bảo vệ các trường tiểu và trung học, trong khi đại học có ngân sách riêng và cảnh sát bảo vệ trường? Đó là lý do tội phạm tìm đến những nơi không có cảnh sát để phạm tội!
Bài viết dài 3,187 chữ. Chúng ta hãy lau nước mắt và sáng suốt trong ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, bỏ phiếu để bảo vệ hằng triệu trẻ em tiểu và trung học nước Mỹ, ném bọn chính trị gia đạo đức giả vào thùng rác.
Xin Thượng Đế ban bình an cho đất nước chúng ta.
tuấn