Người vợ tuyệt vời

Đọc để cười hôm nay, vui luôn là chính!

Hãn.

Người vợ tuyệt vời
Click image for larger versionName: 38.jpgViews: 0Size: 10.8 KBID: 2050469

Cuộc trò chuyện ở nơi làm việc:

– Vợ mình thật là tuyệt! Buổi chiều, khi mình đi làm về, cô ấy hôn mình, giúp cởi quần áo, giày dép, đưa cho đôi dép đi trong nhà và đôi găng tay cao su.

– Đưa găng tay ra để làm gì?

– Để rửa bát thuận tiện hơn.

Cũng như nhau

– Cuộc sống của chị sau khi lấy chồng ra sao? – Phóng viên hỏi.

– Tôi thấy cũng như nhau cả thôi. Thời con gái tôi phải thức đến 12 giờ đêm để tiễn anh ấy về. Còn bây giờ cũng phải chờ anh ấy về tới 12 giờ đêm.

Không phải cho tôi

– Sao cậu lại đăng ký chuyến bay vào thứ sáu ngày 13? Ngày ấy xui lắm.

– Thứ nhất, cậu rất mê tín; thứ hai, chuyến bay ấy tớ đăng ký cho thằng chủ nợ của tớ chứ không phải cho mình.

Nhắm mắt
– Hôm qua tớ đi xe bus, xe hết chỗ, có một phụ nữ phải đứng mà tớ thì không thích nhìn cảnh phụ nữ đứng trên xe bus…

– Và cậu đã nhường chỗ cho cô ta?

– Không! Tớ đã nhắm mắt lại.

Còn đòi gì nữa?

– Thưa bác sĩ, đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy bị bỏ lại giữa một hoang đảo cùng mười cô gái xinh đẹp.

– Ồ, vậy anh còn đòi hỏi gì nữa?

Bệnh nhân nức nở:

– Nhưng trong giấc mơ tôi là đàn bà mới chết chứ.

Hy vọng

Một chàng trai tâm sự với bạn:

– Mình chúa ghét những cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có.

– Sao thế?

– À, bởi vì mình hy vọng rằng ghét của nào trời sẽ trao của ấy.

Duy nhất
Một thanh niên tiến lại quầy hàng bầy bán bưu thiếp:

– Cô có cái thiếp gì viết về tình cảm phải không? – Anh chàng hỏi.

– Đây là cái rất dễ thương – Cô bán hàng đáp

– “Tặng người con gái duy nhất tôi yêu”

– Cái đó hay đấy! Cô bán cho tôi 10 cái…., à không… đúng 1 tá đi.

Sao vậy?

Hai chàng độc thân nói chuyện với nhau:

– Tớ vừa mua quyển sách dạy nấu ăn nhưng mãi chẳng thực hiện được.

– Sao vậy?

– Bởi vì món ăn nào cũng bắt đầu bằng câu “Trước hết hãy lấy một cái xoong sạch”, mà…

Có phúc

Chủ cửa hàng quần áo mắng con trai:

– Sao mày dại gái thế hả con, tặng không người ta những mấy bộ cánh đắt tiền, dại thật là dại!

– Con học bố đấy chứ, cô gái nào đẹp bố chẳng tặng họ, lại còn dặn con đừng kể với mẹ, phải chịu chơi mới là đàn ông. Vả lại, con hơn cha là nhà có phước.