Chương trình VUI BUỒN ĐỜI TỊ NẠN – CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
https://saigondallasradio.com/?q=audio/play/40011
Sunday 10/09/2022
Xin được giới thiệu: Vui Buồn Đời Ti Nạn-Cộng Đồng người Việt tại Hoa Kỳ với cô Nguyễn Trương Minh Ánh từ Florida!
Xin được chào chị Minh Ánh, chị khỏe không?
1. Thưa chị ảnh hưởng cơn bão Ian đã như thế nào tại Florida rồi chị? Đã có bao nhiêu người thiệt mạng và cộng đồng người Việt chúng ta có những tin tức gì mới hay không?
Hurricane Ian: How Many People Died? – Bloomberg
Thân chào Hoàng Tín
Và thân kính chào tất cả quý vị thính giả của đài Saigon-Dallas.
Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.
Dạ thưa tới hôm nay thì đã có tới 94 người thiệt mạng tại Florida rồi HT ạ. Và phần lớn là người lớn tuổi bị chết đuối vì ngập lụt.
Minh Ánh cũng chưa có được danh sách của quý vị cao niên tại vùng Ft Myers cần giúp đỡ. Mặc dù mình đã làm thông báo nhờ bạn bè đem tới 2 ngôi chùa và một nhà thờ dán dùm.
THÔNG BÁO
Kính xin quý vị lãnh đạo tinh thần tại Ft Myers giúp đỡ liên lạc với quý vị cao niên con chiên hay phật tử hãy ghi danh và gởi cho chúng tôi những thông tin của quý cụ nào neo đơn, thu nhập thấp, con cái ở xa, khó khăn, hay các người mẹ đơn thân, con nhỏ, cuộc sống chật vật, việc làm minimum wage, điều kiện vật chất thiếu thốn, không có khả năng tài chánh, và cần giúp đỡ:
1. Cần giúp dọn dẹp vườn tược nhà cửa bị ngập lụt, cây cối trong vườn ngả đổ
2. Sửa chửa những hư hại lặt vặt
3. Cần giúp gọi liên lạc bảo hiểm để đền tiền sửa nhà bị hư hại nhiều sau cơn bão
Xin liên lạc:
Minh Ánh
813-570-0122
Hay điền danh sách để tại chùa nhà thờ.
Và kính xin Cha, Sư vui lòng gởi danh sách cho Minh Ánh qua email: truongdominhanh
Xin cảm tạ.
Biden contradicts his own top hurricane expert to push climate agenda | Fox News
Riêng có một chuyện Minh Ánh cảm thấy buồn cười cho ông Tổng là trong lúc mọi người lo chuyện cứu trợ và đời sống của các nạn nhân thì ông ấy lo "nổ" sảng về vấn đề đổ lỗi cho hurricane là do "biến đổi khí hậu" – ngược lại với những lời tuyên bố của các khoa học gia! Thật là mồm mép của chính trị gia – không nói láo không chịu được, không lợi dụng thời cơ để mị dân…chắc sẽ "buồn chán" hay sao mà? Chắc ông nghĩ dân Mỹ ngu hết trọi như đám Vẹt chắc! Làm như ông nói gì ai cũng tin và lặp lại như …Vẹt!
Cho nên kính mong quý vị đồng hương còn hơn 30 ngày nữa là chúng ta có thể quyết định nên bầu cho ai rồi…không thể để cho những người theo đường lối cấp tiến nắm lấy vận mệnh của chúng ta nữa!
Đã quá đủ rồi.
Họ nhân danh vì công lý: tuy nhiên họ là những người ngồi xổm trên công lý.
Con cái của họ phạm pháp: vẫn nhởn nhơ chẳng có gì xẩy ra!
Bản thân họ bất tài, đầu óc tuổi tác đã làm họ không còn đủ khả năng gánh vác trọng trách của một vị nguyên thủ quốc gia: họ vẫn được đại diện cho nước Mỹ để làm hết sai lầm này tới sai lầm khác thật tệ hại cho đất nước và người dân Hoa Kỳ!
2. Tuần này nghe nói chị đi Virginia thăm gia đình, có gì vui buồn xin chị vui lòng chia sẻ cho HT và khán thính giả được không chị??
Dạ vâng. Có một chuyện đang xẩy ra rất nóng bỏng tại Virginia là có những người Trung Đông dùng bùa ngãi để mê hoặc và lấy cắp tiền, nữ trang, thẻ tín dụng tại thương xá Eden, cũng như tại chùa, hay nhà thờ… của người Việt Nam. Đây là lần cảnh báo thứ hai của MInh Ánh kính gởi tới quý vị đồng hương.
Trước kia tại các chợ ở Tampa, St Pete, cũng đã có xẩy ra. Bây giờ thì nghe nói rất nhiều nơi có cộng đồng người Việt sinh sống thì đã có nhiều vụ người Trung Đông bỏ bùa các nạn nhân rồi.
Cho nên xin quý vị đồng hương cẩn thận. Hễ thấy có người Trung Đông tới gần, xin quay lưng bỏ chạy vào chỗ đông người. Lấy máy điện thoại ra chụp hình. Và không đeo vàng bạc nữ trang, ăn mặc hay xách bóp hiệu đắt tiền.
Xin hãy cẩn thận và đề phòng, cảnh giác tối đa. Xin hãy loan truyền tin tức này cho các đồng hương bạn bè thân hữu của chúng ta.
National Museum of the United States Army (thenmusa.org)
Riêng bản thân thì Minh Ánh có nhiều niềm vui khi gặp các anh chị. Và có được một cơ hội đi thăm National Museum of the United States Army tại Ft Belvoir, VA.
Ông bà mình thường nói "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn" là đúng thiệt đó HT ơi.
Mình không thể tưởng tượng được cả một công trình quy mô khi vào viếng thăm viên bảo tàng này. Ban đầu là do một nhóm cựu chiến binh chíến tranh Việt Nam đi vận động để xây dựng một bảo tàng viện cho Bộ Binh. Sau này họ được Binh Chủng Lục Binh tài trợ. Cả một công trình dựng lại lịch sử của quân đội Mỹ từ lúc tuyên bố độc lập khi đánh với Anh Quốc cho tới cuộc nội chiến, Thế Chíến I & II, rồi Chiến Tranh Triều Tiên, Chiến tranh Việt Nam, Chiến tranh vùng Vịnh, chiến tranh Afghanistan…Có rất nhiều câu chuyện về các binh sĩ. Mình học được nước Mỹ có bao nhiêu loại Huân Chương Bảo Quốc trao tặng cho các quân nhân (18 hạng/loại Huân chương!) Mình biết được những đóng góp của người Mỹ gốc Nhật trong trận Thế Chiến thứ II ra sao.
Có bao nhiêu giai đoạn của chiến tranh và sự thay đổi của quân đội – Binh chủng Bộ Binh như thế nào: từ đồng phục lính tới những đồ dùng cá nhân cho tới vũ khí.
Minh Ánh được hân hạnh xem triển lãm đặc biệt về vua hài Bob Hope cùng những hình ảnh các chuyến trình diễn của ông trước binh sĩ từ Đệ Nhị Thế Chiến tới Chiến tranh vùng Vịnh. Có một bức thư của người mẹ một anh lính trẻ 19 tuổi đóng quân tại Pavuvu. Anh này gởi thư về cho mẹ khen đoàn văn nghệ của Bob Hope tới trình diễn và anh rất mến mộ một cô ca sĩ trong đoàn. Sau này 45% các quân sĩ đã tử trận khi gia tranh với quân lính Nhật tại quần đảo đó! Trong đó có anh lính trẻ này!
Và khi đi thăm nới triển lãm về cuộc chiến tranh Việt Nam: Minh Ánh không dằn được nước mắt HT ơi! Một người mẹ đã tặng cho viện bảo tàng một hộp quà bà gởi cho con trai đóng quân tại Việt Nam; đau đớn thay con bà đã tử trận trước khi nhận quà, và hộp quà này đã bị hoàn trả cho bà với lý do: Người nhận đã K.I.A. = Kill In Action.
Chiến tranh rất tàn nhẫn đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng con người. Đã làm bao nhiêu gia đình tan nát: cha mẹ mất con, vợ mất chồng, và con mất cha…vậy mà sao thiên hạ vẫn còn muốn gây hận thù và tạo ra thêm chiến tranh?
Ngay lúc này, vé vào cửa là miển phí. Tuy nhiên cần phải vào website của Museum ghi danh, vì số lượng người cho vào có giới hạn (vẫn còn bị trong thời gian cần phải giãn cách nên một ngày chỗ này chỉ cho một số lượng ấn định cho các khách vào bên trong.)
Hy vọng các đồng hương tại vùng Hoa Thịnh Đốn hãy cùng gia đình vào thăm viếng.
Viện bảo tàng này chỉ mới xây xong trong thời gian Covid, và mới mở cửa cho quan khách vào xem trong vòng 1 năm nay thôi.
Trong đó có một chỗ cho các cháu nhỏ cùng gia đình có thể vào cùng chia sẻ học hỏi qua các art craft. Các em thiếu niên "choai choai" có thể thử lái máy bay, hay bắn súng (hôm nay cũng không có thời gian nhiều để đứng xếp hàng chờ bắn súng, nên xin hẹn dịp khác lên đây thử lại tay nghề xem sao!)
3. Chúc chị đi chơi vui vẻ cùng gia đình và có thêm điều gì đặc biệt hay không hở chị?
Dạ thưa trong đạo Phật có dùng chữ vô thường – vạn vật hay mọi sự thay đổi trong mỗi một sát-na Thì trong tuần cũng có rất nhiều điều thay đổi lắm.
Việc đầu tiên là tu tập.
Mình nhận thấy lỗi, nói lời xin lỗi và sửa chữa lỗi lầm của mình.
Minh Ánh xin chân thành cảm ơn đài SG-Dallas cho phép mình được nói lới xin lỗi tới bà Thanh Mỹ là Phó chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại Tampa Bay đồng thời cũng là Phó Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Florida. Vì khi Minh Ánh nghe bệnh nhân của bà nói rằng hai bác đã bầu cho liên danh Thanh Mỹ vì "họ" nói liên danh bên kia là Việt Tân – Cộng Sản, và hai bác đã ký giấy điền đơn bầu cho bà. Minh Ánh chưa tìm hiểu rõ ràng nhưng make assumption là bà hay nhân viên của bà đã tổ chức làm việc này và chưa tìm hiểu thêm cho rõ ràng tường tận.
Thứ Hai vừa rồi trong một group chat bà Thanh Mỹ đã xác nhận không có bắt bệnh nhân đi bầu cho bà bằng cách vu không các em bên liên danh đối lập là Việt Tân Cộng Sản. Cô Thủy Phan nhân viên của bà cũng xác nhận không làm điều dơ bẩn đó. Cho nên Minh Ánh xin thành thật xin lỗi bà cùng nhân viên của phòng mạch của bà.
Và như vậy thì Minh Ánh cũng hy vọng những bệnh nhân nào của bà bị ai ép phải điền đơn ký giấy bầu cho bà và được nghe "ai đó" tung tin vu khống liên danh Ngày Mới là Cộng Sản xin vui lòng cho Minh Ánh biết. Vì sự thật mình có 2 bác mình thông dịch dùm đã nói điều này cũng như cách đây hơn 6 tháng Minh Ánh khi lên gởi flyers quảng cáo xin quý cô chú bác trên chùa Minh Đăng Quang bầu chọn cho các em trẻ cơ hội phục vụ cộng đồng thì có các cô chú phàn nàn cho biết bên liên danh Thanh Mỹ-Đức Đặng đã bắt ép họ điền đơn ký giấy phải bầu cho liên danh đó.
Và việc vu khống chụp mũ do cựu hoa hậu Liên Nhi Vũ hay bà Huệ Dương tung tin ra thì Minh Ánh có screenshots đăng lên trên Facebook cách đây 6 tháng rồi, không hề nói vọng ngữ.
Cái điều "vui" cho cộng đồng và liên danh ThanhMy – Đức Đặng là họ có được sự "tín nhiệm" ủng hộ trung thành tuyệt đối tới mức độ mù quáng của những người thành viên theo phe đảng không cần tìm hiểu và đi chụp mũ người khác một cách trắng trợn! Hơn 6 tháng trước, sau vụ bầu cử không trong sạch: người chủ tịch khai man, bên liên danh Thanh Mỹ – Đức Đặng nhờ có bà cựu Hoa Hậu Liên Nhi ủng hộ đi vu khống các em liên danh bên phía đối lập, bà Huệ Dượng cũng tín nhiệm ủng hộ TM-DD nên cùng đi vu khống các em bên này là theo Ngụy Vũ – chống cờ vàng nên tất cả kêu gọi hãy bầu cho Thanh Mỹ. Các em không muốn kiện cáo. Minh Ánh không thể kiện vì theo luật pháp Mỹ chỉ có người nào bị thiệt hại mới có quyền đứng đơn. Minh Ánh cũng chẳng muốn quậy phá cộng đồng hay bất cứ cá nhân nào. Tuy nhiên nếu thấy việc sai trái mà chúng ta im lặng chấp nhận thì hóa ra chúng ta cũng là đồng loã. Và điều im lặng này sẽ làm mất đi lòng tin của các em trẻ. Như vậy sau này các em trẻ có tài, có tâm có ai sẽ còn muốn ra lãnh đạo phục vụ cộng đồng đây? Nhứt là các lãnh đạo của Thanh Mỹ đã bao nhiêu năm rồi chẳng giúp được cho cộng đồng vững mạnh, independent, mà lúc nào cũng phải dựa dẫm vào "tài năng" xin tiền của TM, hay phải nhờ ơn mưa móc TM xin cho cộng đồng xử dụng văn phòng của bà để làm chỗ sinh hoạt!
Hôm chiều thứ hai Minh Ánh vừa lo thu xếp quần áo, sấy trà, gói quà để sáng sớm mai đem lên làm quà cho anh chị…mà nhóm của họ trong group chat đã vào vừa bôi nhọ Minh Ánh “đi Nói Xấu Cộng Đồng" vừa hạch hỏi, và Minh Ánh trả lời rất nhã nhặn là Minh Ánh không có bằng chứng những đơn từ các cô chú bệnh nhân điền và ký, tuy nhiên Minh Ánh sẽ có tên người nhân chứng nếu Thanh Mỹ viết cho 1 satement là không thù ghét làm khó dễ bệnh nhân của mình nếu họ nói sự thật. Sau đó Thanh Mỹ và Thủy Phan xác nhận không làm điều đó, thì Minh Ánh đã xin lỗi vì chưa kiểm chứng được ngay lúc này. Trước kia bao nhiêu lần khi Minh Ánh thông báo điều này thì bên phía Thanh Mỹ không ai đính chính nên mình hiểu lầm. Bây giờ họ xác nhận không làm thì Minh Ánh sẽ đổi lại lời mình nói và với mục đích cho thấy SỰ THẬT. Người nào “FAN” của Thanh Mỹ đã ủng hộ một cách cuồng nhiệt như vậy vượt qua đạo lý làm người để đi vu khống các em, làm mất đi lòng tin và sự kính trọng để các em trẻ không còn thiết tha muốn đứng ra gánh vác trách nhiệm phục vụ cộng đồng nữa – WHO?
Và Thanh Mỹ đã hạch hỏi là Thanh Mỹ đã đối xử với những người mới sinh hoạt cộng đồng ra sao thì bây giờ Minh Ánh xin nhắc lại những việc Thanh Mỹ đã quên
1. Khi vợ chồng ca sĩ Thu Hoài và anh Hinh từ Pennsylvania dọn xuống vùng Tampa Bay có nhã ý tham gia giúp cho chương trình văn nghệ Tết thì anh Tuấn Trần chồng Thanh Mỹ đã quay thu âm lại buổi họp và phát tán trên diễn đàn (điều này là phạm pháp luật Two party Consent Law của Florida) công kích Thu Hoài là chỉ ham chơi mà tham gia chớ không có chính nghĩa.
2. Trong buổi họp khi có kết quả bình bầu 3-2, bên cộng đồng chọn làm ngoài Park là 3 phiếu, bên (TM) chọn bỏ $7K để thuê hội truờng làm tại PCC là 2 phiếu. Thanh Mỹ và anh Tuấn bỏ đứng dậy quay lưng đi ra ngoài và nói "Waste my time!" Không tôn trọng những thành viên khác trong buổi họp. Nên khi họ muốn tự tách ra cùng với Nhà Việt Nam (đang có lem nhem trong việc xây làng Việt-Mỹ đem Đảng viên cán bộ CS vào Mỹ theo diện đầu tư EB-5 với giá từ $900 ngàn tới 1 triệu 8.); anh Hinh nói quý vị đó đã bỏ đi không họp thì họ không có tư cách để tham gia, thì anh Tuấn đã nổi cơn sân hận hằn học thiếu điều muốn đánh lộn với anh Hinh.
Và điều Minh Ánh cảm thấy rất buồn là trong group chat đó có người theo ủng hộ Thanh Mỹ có số điện thoại 813-774-0669 đã bênh vực nhưng lại giữ nặc danh không hề cho biết danh tính và đi nhục mạ gọi Minh Ánh bằng "Mụ"… bắt Minh Ánh phải trưng bày bằng cớ và lật lọng lời nói của Minh Ánh để công kích. Thật sự Minh Ánh đã không thể đem câu chuyện ra nói:
1. Nếu điều đó không đúng sự thật
2. Nếu không có người hạch hỏi mình
3. Nếu không có người đàn áp bắt Minh Ánh phải chứng nhận cộng đồng của Thanh Mỹ-Đức Đặng
4. Nếu không có người vô lý bắt Minh Ánh không được ra “giành dựt” tổ chức các lễ lạc cho cộng đồng Việt Nam cũng như chia ranh giới không cho phép Minh Ánh có "quyền" phục vụ đồng hương hay lấy danh nghĩa cộng đồng người Mỹ gốc Việt để tố chức và liên lạc với chính quyền. Minh Ánh không bao giờ có ý "giành dựt" gì với ai cả. Mình chỉ phục vụ cộng đồng khi ai cần thì mình giúp. Làm được việc gì xây dựng cho cộng đồng có được tiếng nói với người bản xứ và chính quyền địa phương thì mình làm, chớ có phải lấy danh, kiếm lợi gì cho business của mình đâu (I’m retired and don’t have any businesses!)
Buồn nhứt là khi Minh Ánh đã rất lịch sự, đã xin lỗi sau khi Thanh Mỹ khẳng định không hề bắt bệnh nhân làm điều đó, và Minh Ánh xin phép cho mình được khất lại sau khi đi thăm gia đình về sẽ tiếp tục tìm hiểu câu chuyện rõ ràng hơn. Mình cũng có gởi tin nhắn cho 2 bác bệnh nhân, và chụp screenshot cho nhóm của Thanh Mỹ thấy là Minh Ánh đã làm những gì có thể làm trong thời điểm đó. Vậy mà sau 11 giờ – 12 khuya họ vẫn lên harass gởi tới tấp 2-3 tin nhắn! Sao cùng là đồng hương với nhau mà họ vô cảm và đi bắt nạt Minh Ánh như vậy? Làm Minh Ánh không ngủ được bị bệnh nhức đầu 2-3 ngày luôn! Luckily that I did not drive and have any accidents!
Đây là những điều Minh Ánh xin quý vị đồng hương hãy xử sự với nhau trong lịch sự và tình người để chứng tỏ sự giáo dục và nhân cách của mình.
Chuyện đâu còn có đó. Minh Ánh đã hứa sẽ làm rõ ràng sự thật theo lời yêu cầu của Thanh Mỹ cùng phe nhóm mà. Xin cho thời gian vì Minh Ánh đang không có mặt tại Tampa lúc này.
Xin chân thành cảm tạ đài SG-Dallas đã cho Minh Ánh cơ hội trình bày, và cảm tạ quý đồng hương đã lắng nghe.
Trước khi chấm dứt chương trình kính chúc HT và quý vị khán thính giả của đài SG-Dallas một cuối tuần hạnh phúc, gia đạo an hòa. Và qua tuần mới tràn đầy năng lượng thiện lành, tâm thân an lạc.
Minh Anh Truong Nguyen
(813) 570-0122










