Vừa rồi, trong chuyến viếng thăm Amiens, một thành phố nhỏ với hơn 100 ngàn dân, cách Paris về phía Bắc 115 km.
Thành phố này có Nhà Thờ Đức Mẹ (Cathédrale Notre-Dame) xây cất từ năm 1220 đến năm 1402, được Unesco xếp vào hàng Di Sản Thế Giới. Nước Pháp có rất nhiều nhà thờ đẹp và nổi tiếng vì xưa cổ, trong đó nhà thờ Notre Dame de Paris được biết đến nhiều nhất và đã xây dựng từ năm 1163 và hoàn tất vào năm 1345.
Nhà Thờ Đức Mẹ ở Amiens, một ngày mưa nhẹ
Ngoài cửa là đầy những bức tượng thuật lại lịch sử Đạo Thiên Chúa.
Các tông đồ của Chúa, còn những tông đồ khác nữa ở bên cạnh
Phía trên cùng cánh cửa là 3 hàng tượng
Hàng thứ nhất: Chúa giảng đạo. Hàng thứ nhì: bên trái là những con chiên thực hành đúng lời dạy của Chúa được lên Thiên Đàng ; bên phải là những người phạm tội sẽ xuống Địa ngục. Hàng thứ ba, các Thiên Thần ở giữa những người được ban thưởng và những người bị hình phạt
Đức Chúa và Adam & Eva

Đây là bức tượng Chúa chỉ dẫn cho Adam và Eva cách sống trên Thiên Đàng. Chúa chỉ Trái Cấm và bảo đừng đụng đến. (Vì mưa gió, bức tượng Adam bị mất một chân!)
Phía trong nhà thờ cũng đầy những tượng. Đây là cảnh Chúa được rửa tội
Ngày mai là Lễ Phục Sinh. Kính chúc bình an dưới thế cho người thiện tâm. Bonne Fête
Thanh Vân
Paris, 8/4/2023
(Còn tiếp…)














