22 Năm Tang Thương và 48 Năm Trả Nợ

BMH ///

Washington, D.C

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH….

Hôm nay, tưởng niệm năm thứ 22 ngày thảm họa 9/11..

Xin hãy dành một phút tưởng nhớ đến những nạn nhân vô tội, đã bị bọn khủng bố dã man cướp đi cuộc sống..

Trong số đó, ít nhất có một kỹ sư Người Việt phục vụ tai Pentagon, là anh Nguyễn Ngọc Khang,

và một phụ nữ Việt Nam ở New York..

Anh Nguyễn Ngọc Khang bị sát hại, để lại người bạn đời trẻ, là một kỹ sư về Computer,

cựu Nữ Sinh Trung Học Gia Long (một nhân tố tích cực trong các sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam Vùng

Washington, D.C; Maryland và Virginia), và một bé trai còn nhỏ (nay cũng đã trưởng thành và thành tài).

Xin được chuyển đến Quý Vị bài viết có ý nghĩa của Ông Nguyễn Ngọc Phúc ( California) …

Kính, thân mời Quý Vị theo dõi để tường…

Chân thành cảm tạ,

Trân trọng.

BMH ///

Washington, D.C