Chương trình Vui Buồn Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM: Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Hoàng Tín phụ trách.
Minh Ánh xin mến chào Hoàng Tín và quý vị thính giả thân thương của đài SG-Dallas.
HT: Dạ thưa chị Tháng một của năm 2024 đã trôi qua được 2 tuần rồi. Năm nay là năm Bầu Cử Tổng Thống và nhiều chức vụ cho Quốc Hội. Trong khi nhiều tiểu bang có những biến động như xóa tên Ứng Cử Viên TT Trump ra khỏi phiếu bầu hay nhiều ứng cử viên lưỡng đảng đã ráo riết "ngựa đua nước rút" cho các việc tranh cử các ghế Thượng Nghị Sĩ, Dân Biểu. Cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta cũng sôi nổi trong việc ủng hộ một ứng cử viên trẻ tài giỏi là HQ đại tá Hung Cao của Virginia. Được biết hôm thứ sáu vừa qua chị có tổ chức một buổi gặp gỡ và gây quỹ cho UCV Hùng Cao tại Tampa, xin chị vui lòng chia sẻ với quý thính giả của đài SG-Dallas về hôm đó cũng như cảm tưởng của chị.
Dạ cảm ơn HT đã luôn theo dõi các chương trình hoạt động của Minh Ánh trong việc xây dựng cộng đồng và giúp đỡ các thanh thiếu trẻ người người Mỹ gốc Việt được phát triển, tiến thân, nhớ cội nguồn…và cho Minh Ánh có cơ hội chia sẻ với quý thính giả của đài SG-Dallas cùng đồng hương tại hải ngoại cũng như toàn thế giới.
Dạ thưa trong mỗi chúng ta người Việt Nam xa quê hương đều có một tổ quốc để bảo vệ và phục vụ. Chúng ta đều đem tài năng công sức để bảo vệ tổ quốc của minh cho bản thân và tương lai con cháu chúng ta. Ứng cử viên Đại Tá Hùng Cao là một người trẻ tài năng có tinh thần yêu nước cao, rời VN lúc 4 tuổi, nhưng vẫn còn giữ được nguồn gốc Việt Nam, có chính nghĩa và rất khiêm nhường. Quý vị có thể lên trên mạng và google Hungcaoforva sẽ đọc nhiều thêm về tiểu sử của Hùng Cao.
Minh Ánh có được may mắn quen với Hung Cao từ năm 2020 khi anh ra tranh cử chức Dân Biểu District 10 – Loudon County tại Virginia qua người bạn Giáo Sư Nguyễn Xuân Can tại đây. Và Minh Ánh cùng anh Bùi Hữu Liêm (VP của VACA) cùng hai chị Susie Hiền và Nguyên Thiện đã lái xe từ Florida đến Virginia để ủng hộ Hùng Cao và giúp anh đi gõ cửa từng nhà của cư dân quận Loudon khu vực 10 để quảng cáo về Hùng Cao và chiến dịch tranh cử của anh ấy. Rất tiếc là lúc đó anh còn mới quá trong chính trường nên đã thua bà dân biểu đương nhiệm Weston – mặc dù tỷ lệ rất khít khao.
Năm nay khi được biết Hùng Cao ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ, thì theo mục tiêu của VACA và tâm nguyện của bản thân Minh Ánh đã ủng hộ HC với tất cả tâm huyết và tấm lòng.
Sáng thứ sáu ngày 12 vừa qua, với sự sắp xếp của người Campaign Mgr của Hùng Cao, chúng tôi đã tổ chức một buổi gặp gỡ nhỏ trong tình thân với các vị đại diện của đảng CH của Pinellas, Pasco, và Hillsborough county cùng một ít vị Cựu Chiến Binh VN (Paul, Fred…), nhiều vị cựu quân nhân QLVNCH (bac Son HQ, chú Hinh, anh Hiệp, Trí…), Asian American group (Dave), cô TNHH (President of Vietnamese American Community of St Pete – Clearwater-Largo), doanh nhân trẻ của cộng đồng tị nạn vùng Tampa Bay (John Võ của BIG) cùng nhiều vị trong Gia Đình Khí Công Hoàng Hạc và thân hữu (Minh Ánh kính xin quý vị lượng tình tha thứ nếu không nhớ hết tên của tất cả các quan khách tham dự hôm đó). Có vài anh chị tới sớm gởi tiền ủng hộ rồi phải đi làm (anh Cẩn, chị Huyền, Thạnh…) hoặc nhiều vị gởi bạn đem phong bì tới…vì thứ sáu là ngày nhiều vị còn phải làm việc không xin nghỉ được.
Minh Ánh rất cảm động khi nhận được nhiều tin nhắn xin lỗi không thể tham dự được của nhiều cô chú anh chị gởi qua điện thoại với hình chụp gởi tiền qua WinRed không thể tham dự được (chú Hùng, cô DT…) và càng thấy lòng ấm áp khi thấy anh Nam chị Hiền lặn lội lái xe từ Melbourne tới, cũng như chị Túy Vinh từ Nam California qua để tham dự! Nếu tất cả người VN tị nạn của chúng ta đều có sự nhiệt huyết như vậy thì tương lai của con cháu và cộng đồng sẽ sáng lạn, vững mạnh, và giúp cho chúng ta co một vị tổng thống Mỹ gốc Việt sau này!
Anh Hinh, chị Thu Hoài đã tới lo phần âm thanh từ tối thứ năm. Trong lúc mình đang họp với đảng Của quận Hillsborough nhận tin nhắn của anh Hinh đã lo xong phần âm thanh tại nhà hàng Nam Việt Bistro tại số 8150 đường 49th St, Pinellas Park, cũng như phần lo hát nhạc chào Quốc Kỳ Việt – Mỹ đã xong: Minh Ánh cảm động lắm.
Sáng sớm thứ sáu, Minh Ánh ghé qua tiệm 7-11 đón chị Mộng Tần và nhận các bánh donuts + trà, café do chị tặng.
Anh Hiệp – Chi Hội Trưởng của Hội Nhảy Dù Mũ Đỏ của Florida cùng phu nhân chị Minh Tâm luôn là người hăng hái tới sớm giúp treo biểu ngữ, bày các sách Trận Chiến Cuối Cùng để nhờ Hùng Cao ký tặng cho các mạnh thường quân làm quà.
Anh Mã Thánh Ứng chủ nhân của nhà hàng Nam Việt là người rất hào phóng, cũng ra giúp căm cờ, giăng biểu ngữ, còn pha trà, đem ly, dĩa giấy, khăn ăn ra tặng cho nhóm. Anh còn hứa sẽ tặng lại 50% tiền bán thức ăn trưa ngày hôm đó cho Hùng Cao.
Nói chung hôm đó mặc dù số người tham dự chỉ khoảng 40 nhưng Minh Ánh rất hạnh phúc khi thấy sự hiện diện của nhiều quý cô chú anh chị và các thành viên của đảng CH, Vietnam Veterans tại các quận đều có cử người tới tham dự.
Xin chân thành cảm tạ những vị ân nhân, các nhà hảo tâm, các vị đồng hương đã tới tham dự và giúp đỡ.
Quan trọng là trong tương lai Ứng cử viên Hùng Cao cũng như các UCV Mỹ gốc Việt khác sẽ gây tiếng vang trên toàn nước Mỹ qua đảng CH cũng như trong quân đội Mỹ qua sự gặp gỡ hôm thứ sáu vừa qua. Words of mouth đôi khi rất hữu hiệu phải không HT?
HT: HT xin chúc mừng chị cùng VACA. Hy vọng sẽ có thêm nhiều người trẻ thế hệ tiếp nối sẽ tiếp tục dấn thân. Message của chị là gì cho các thế hệ trẻ, cũng như cộng đồng chúng ta quý vị cao niên cần phải làm gì để giúp các em? Và hướng đi của đảng CH trong tương lai sẽ như thế nào theo chị?
Dạ thưa cảm ơn HT đã nêu ra câu hỏi này. Một câu mà trở thành ra 2-3 câu để trả lời luôn nha! 😊
Dạ điều Minh Ánh cảm nhận được hôm đó có được vài em dưới 40, vài vị dưới 60 và 50.
Việc Minh Ánh mời Capt. Hùng Cao cùng một vị khách trẻ – anh John Võ của Blue Innovations Group đã thu hút được thêm một ít người trẻ tham gia. Minh Ánh vui nhất là không khí hôm đó thân mật, cởi mở, có vài người trẻ tới tham dự; trong đó có Ray, con trai của Minh Ánh, mà mình phải nói rằng "đây là một chuyện …lạ!" Vì con trai lớn của Minh Ánh thuộc loại …lười, không thích chính trị – NPA: No Party Affiliated! Anh chàng có tư tưởng thiên tả nhiều. Bị brainwashed khá nặng. Rất tiếc HC phải rời lúc 12 PM, sau khi trả lời một số câu hỏi của nhiều vị quan khách. Chỉ có John Võ còn ở lại để hàn huyên. Ray rất ngưỡng mộ Hùng Cao và John Võ. Sau khi nghe câu chuyện cuộc đời của John Võ: bố học tập cải tạo, mẹ và John cùng các em bị đuổi đi vùng kinh tế mới, 5 tuổi John đã phải gánh vác phụ giúp mẹ lo cho gia đình, 15 tuổi John vượt biển tự thân lập thân, có người em chết lúc 14 tuổi bị hải tặc giết trong một chuyến vượt biển khác…Ray đã tự thấy được sự thật lịch sử, về chủ nghĩa CS, anh chàng có cảm hứng và thích thú học hỏi thêm, và bây giờ thì có thể hiểu được việc làm và chính nghĩa của mẹ mình. Cho nên đối với những người trẻ, mình hy vọng Hùng Cao và John Võ cũng như những nhân vật khác trong cộng đồng có thể truyền cảm hứng cho các thanh thiếu niên trẻ sanh trưởng tại Hoa Kỳ.
Riêng về việc cộng đồng VN thì Minh Ánh luôn mong mõi vài điều thôi:
A. Kính xin các bậc trưởng thượng hãy làm ơn "be-a-door-holder" như Minh Ánh đã chia sẻ trong tuần trước. Xin vui lòng nhường lại "ghế", hãy làm người mở và giữ cánh cửa cho thế hệ tiếp nối có cơ hội bước vào thay vì cứ khư khư giữa hoài các chức vụ "Chủ tịch" đó! Và xin hãy tìm hiểu, xem xét cho kỹ lưỡng những hậu duệ VNCH nào có tài năng, ĐỨC HẠNH để trao lại nhiệm vụ.
B. Hãy chịu khó làm việc với chính quyền địa phương để tạo uy tín và cơ hội sau này cho lớp trẻ. Tổ chức các cuộc họp mặt, gặp gỡ giữa các doanh nhân, các nhân tài, giúp cho các em có thể trau dồi thêm kiến thức, hiểu biết về cộng đồng.
C. Xin hãy đề ra những mục đích và yêu cầu các em hợp lực cùng làm việc cho hữu hiệu. Ví dụ (đây là những mục đích do Minh Ánh đang cố gắng thực hiện)
I. Làm việc với Bộ Giáo Dục tiểu bang để yêu cầu chương trình giảng dạy Lịch Sử AAPI (Người Mỹ gốc Châu Á – Thái Bình Dương), trong đó Lịch Sử Vietnamese Americans phải là lịch sử của công dân VNCH, cộng đồng Mỹ gốc Việt hình thành từ đây mà ra, chúng ta không phải là công dân CSVN, chúng ta là người di tản năm 1975, là người tị nạn sau năm 1975-1989, và là những cựu quân nhân được đi định cư theo chương trình H.O.
II. Làm việc với các Musume về Vietnam War: Sự thật cần được ghi lại trung thực và đúng đắn. Chiến tranh VN gồm ba bên: Mỹ, VNCH, và CSVN. Yêu cầu triển lãm về VNCH không phải chỉ có hình tướng Loan bắn tên 7 Lốp (South Vietnamese are barbarian, salvage…), hay các hình các cô gái bán Bar (South Vietnamese women are prostitutes!) Cần những người bảo trợ để chúng ta có những hình ảnh khác thế vào những hình ảnh gièm pha và làm nhục công dân VNCH tiền thân của người Mỹ gốc Việt của cộng đồng tị nạn.
III. Giúp đỡ các hội cựu chiến binh Mỹ. Kết nối tình thân của đồng minh và tinh thân huynh đệ chi binh. Hãy thành lập các hội đoàn, có nguyệt liễm và dùng tiền để sponsor cho các chương trình Thiếu Sinh Quân của trường High School tại địa phương. Điều này Minh Ánh đang cố gắng thuyết phục hội HQ VNCH hãy thành lập và bảo trợ cho Thiếu Sinh Quân HQ của trường Trung Hoc Gaither. Minh Ánh sẽ có trust fund tặng cho Hội HQ mỗi tháng $100 để mỗi năm Hội sẽ tặng cho TSQ (Navy Jr. ROTC) của trường $1000, để huy hiệu HQVNCH cũng như quốc kỳ VNCH làm biểu tượng của Donor trong trường học Gaither đời đời.
IV. Kính xin quý vị cao niên, các bậc niên trưởng hãy ngừng việc đánh phá chụp mũ, kêu gọi tẩy chay …những hành động thật ấu trĩ chỉ làm cho con cháu thất vọng và mất đi sự kính phục. Xin hãy sống cho chân thật, đừng đạo đức giả để làm gương cho con cháu noi theo. Tuần qua đọc các email chửi bới dùng những đại danh từ khiếm nhã…Minh Ánh thấy xấu hổ quá đi mất! Phát biểu là việc của người ta. Việc mình làm là chứng tỏ bằng hành động hay dùng facts mà phản biện. Đâu cần phải chửi nhau hạ nhục nhau bằng những danh từ, những tĩnh từ, trạng từ hàng tôm hàng cá phải không ạ?
Riêng về Đảng Công Hòa Minh Ánh luôn cố gắng truyền cho họ thông điệp:
A. Hãy Nâng Đỡ, Khuyến Khích, và Giúp Đỡ các cộng đồng Mỹ gốc Á Châu, trong đó cộng đồng Mỹ gốc Việt là cộng đồng có kinh nghiệm sống với CS và chủ nghĩa CS có thể giúp cho đảng CH "thay máu" và có chiến dịch tranh cử hữu hiệu hơn cho các UCV Cộng Hòa.
B. Hãy chú ý thêm về Giáo Dục và có những chính sách giúp cho các UCV địa phương về Giáo Dục được đắc cử để thay đổi chương trình học, loại bỏ các chương trình tẩy não – indoctrinate học sinh, ra.
HT: Trước khi chấm dứt chương trình không hiểu chị còn điều gì quan trọng để thông báo nữa không thưa chị?
Dạ thưa cảm ơn HT.
Thứ bảy tuần tới ngày 20 tháng 1 này Hội HQ VNCH Florida sẽ tổ chức 50 Năm Tưởng Niệm Trận Hải Chiến Hoàng Sa. Minh Ánh đang giúp quý bác, chú, anh trong hội HQ xin HC County một Proclamation ghi nhận sự kiện lịch sử này, tội ác xâm lăng của Trung Cộng, tuyên dương vinh danh 74 anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân…nên hy vọng sẽ có nhiều vị cựu quân nhân HQ sẽ cùng gia đình tới tham dự. Kính xin quý thính giả chia sẻ thông tin này tới nhiều đồng hương vùng Tampa và lân cận biết để tham dự. Minh Ánh xin chân thành cảm tạ.
Trước khi chấm dứt chương trình Minh Ánh kính chào tạm biệt HT cùng toàn thể anh chị của đài SG-Dallas và quý vị thính giả.
Kính chúc quý vị cùng gia quyến năm 2024 tràn đầy yêu thương và có ý nghĩa: chúng ta cùng đoàn kết giúp cho thế hệ trẻ tiến thân.
Xin cầu nguyện cho tất cả sức khỏe và vạn sự như ý cát tường..
Minh Ánh xin kính chào HT & quý vi và xin hẹn gặp lại vào tuần sau. Xin chân thành cảm tạ.
Xin trân trọng kính chào.
Minh Anh Truong Nguyen
VACA
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
(813) 570-0122











