From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Sun, Jun 7, 2026 at 10:19
Cho có nụ cười cuối tuần, vui luôn là chính!
Hãn.
Một người đàn ông và vợ đang ngồi trong phòng khách bàn về “di chúc (Living Will).
Người chồng nói:
“Để em biết nhé, anh không bao giờ muốn sống trong tình trạng như rau củ, phải phụ thuộc vào máy móc và chất lỏng từ chai lọ. Nếu ngày đó xảy ra… em cứ rút điện đi.”
Người vợ lập tức đứng dậy, rút phích cắm TV và đổ hết bia đi. 😄
Hãy nói với mẹ vợ tôi thay tôi đi
Một ảo thuật gia đến bàn chúng tôi và biểu diễn một trò ảo thuật với bộ bài.Quá ấn tượng, tôi hỏi ông ấy đã làm thế nào.
Ông ta nói:
“Tôi có thể nói bí mật cho anh biết… nhưng sau đó tôi sẽ phải bắt cóc anh và đem anh đi mất.”
Tôi đáp:
“Ông có thể nói bí mật đó cho mẹ vợ tôi được không?” 😄
Ruồi bay vòng vòng
Một ông nông dân già bị một cảnh sát giao thông trẻ chặn lại vì chạy quá tốc độ. Anh cảnh sát mới vào nghề nên muốn thể hiện quyền lực, bắt đầu lên lớp ông nông dân về việc lái xe quá nhanh. Anh ta cố làm cho ông lão cảm thấy khó chịu trước khi cuối cùng bắt đầu viết giấy phạt.
Trong lúc viết, anh cảnh sát phải liên tục xua mấy con ruồi đang vo ve quanh đầu mình.
Ông nông dân hỏi:
“Cậu đang bị mấy con ‘ruồi vòng tròn’ làm phiền hả?”
Anh cảnh sát ngừng viết và nhìn lên:
“Ờ… chắc vậy, nếu chúng được gọi như thế. Tôi chưa từng nghe loại ruồi đó bao giờ.”
Ông nông dân nói:
“Ở nông trại thì chúng phổ biến lắm. Chúng tôi gọi là ‘ruồi vòng tròn’ vì chúng luôn bay quanh phía sau của con ngựa.”
“Tôi hiểu rồi,” anh cảnh sát đáp và tiếp tục viết giấy phạt.
Đột nhiên anh ta dừng lại, nhìn ông nông dân:
“Khoan đã… ông đang ám chỉ tôi là cái mông ngựa à?”
Ông nông dân đáp:
“Ồ không đâu, thưa cảnh sát. Tôi rất tôn trọng lực lượng thực thi pháp luật nên chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện gọi cậu là cái mông ngựa cả.”
“Vậy thì tốt,” anh cảnh sát nói rồi tiếp tục viết.
Sau một lúc im lặng, ông nông dân chậm rãi nói thêm:
“Nhưng khó mà lừa được mấy con ruồi đó lắm.” 😄










