From: Lion Nguyen
Nhìn lại 48 giờ đầy kịch tính tại NATO: Khi Trump chi phối nền ngoại giao toàn cầu
Thứ Năm, 9/7/2026,
Steve Sedgwick
- Trong suốt 48 giờ, dường như mọi sự kiện tại NATO đều xoay quanh Trump: từ thị trường tài chính, vấn đề Ukraine, Iran cho đến an ninh châu Âu.
-
Có lúc các nhà lãnh đạo đang chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đối đầu căng thẳng, nhưng ngay sau đó, họ lại nói về một bầu không khí "thắm thiết, nồng ấm" với Trump sau những thay đổi đột ngột diễn ra trong các cuộc họp kín.
-
Dù tâm thế có thể đã thay đổi, nhưng những câu hỏi lớn nhất — về Iran, Ukraine và vai trò của Mỹ trong NATO — vẫn đang bao trùm lên liên minh này.
Trong suốt 48 giờ tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), thế giới dường như vận hành theo nhịp độ của Donald Trump.
Thị trường tài chính chao đảo. Các đồng minh NATO chuẩn bị cho kịch bản đối đầu. Ukraine tìm kiếm sự trấn an. Iran đe dọa làm đảo lộn chương trình nghị sự. Có khoảnh khắc, các nhà lãnh đạo đang chuẩn bị đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao; nhưng ngay sau đó, họ lại mô tả một bầu không khí "thắm thiết, nồng ấm" với chính vị tổng thống mà nhiều người từng lo ngại sẽ khiến liên minh trở nên chia rẽ hơn bao giờ hết.
Tôi đã đưa tin về hàng trăm sự kiện quốc tế lớn trong suốt 25 năm làm việc tại CNBC — từ các hội nghị thượng đỉnh G7, G8 và G20, các cuộc họp OPEC, hội nghị khí hậu cho đến nhiều chuyến đi tới Ukraine. Tuy nhiên, tôi chưa từng chứng kiến những cú đảo chiều kịch tính đến thế — ảnh hưởng tới nhiều bên tham gia trên toàn cầu — lại diễn ra dồn dập chỉ trong vòng 48 giờ.
Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này không đơn thuần chỉ là một cuộc gặp gỡ ngoại giao thông thường. Nó trở thành minh chứng sống động cho thấy cục diện địa chính trị có thể thay đổi nhanh chóng đến mức nào khi Tổng thống Trump đóng vai trò trung tâm.
Mặc dù các hội nghị thượng đỉnh lớn có sự tham gia của Mỹ thường xoay quanh Washington, nhưng sự kiện lần này mang lại cảm giác khác biệt. Nó không chỉ xoay quanh một quốc gia, mà còn xoay quanh một cá nhân cụ thể.
Hãy thử điểm qua những vấn đề đang được đặt lên bàn nghị sự: Iran; cuộc chiến của Nga tại Ukraine; vấn đề Greenland; an ninh châu Âu; việc Tây Ban Nha từ chối đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quân sự của NATO; hay vị thế bấp bênh của Tổng thống Volodymyr Zelenskyy trong mối quan hệ với Washington. Mọi vấn đề lớn dường như đều hội tụ tại hội nghị thượng đỉnh này — và rốt cuộc, tất cả đều xoay quanh vị tổng thống Mỹ. Cần nhắc lại rằng, mọi thành viên châu Âu của NATO — cùng với Canada — thực tế đều đang chịu sự "phán xét" khi bước vào cuộc họp này. Ông Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trước đó đã liên tục chỉ trích gay gắt NATO vì thiếu sự ủng hộ đối với vấn đề Iran cũng như việc không chi tiêu đủ mức cần thiết cho an ninh của chính khối này.
Ngoài ra, Tổng thống lại nhắm vào Đan Mạch vì nước này từ chối nhượng lại Greenland vì "lợi ích chung" — dù khái niệm "lợi ích chung" ở đây vẫn còn gây tranh cãi đôi chút; và tất nhiên, Tây Ban Nha cũng hứng chịu sự chỉ trích dữ dội vì mức chi tiêu quân sự còn tệ hơn cả 30 đối tác NATO khác.
Ông Zelenskyy cũng có mặt tại đây để một lần nữa kêu gọi sự ủng hộ từ NATO. Và phải thừa nhận rằng, ông ấy chẳng bao giờ biết trước mình sẽ nhận được sự đón tiếp như thế nào từ "Nhà lãnh đạo của Thế giới Tự do".
Sau đó, ông Trump tung ra một tuyên bố gây chấn động: ông tuyên bố chấm dứt việc đàm phán với Iran, cũng như từ bỏ bản ghi nhớ và thỏa thuận ngừng bắn. Thị trường tài chính lao dốc trong khi giá dầu tăng vọt.
Vào thời điểm đó, hội nghị thượng đỉnh dường như đang tiến tới một cuộc đối đầu căng thẳng.
Thế nhưng, cục diện lại thay đổi chóng mặt. Bầu không khí đảo chiều tức thì, và bỗng chốc, sự nồng ấm bao trùm lấy tất cả.
Ngay cả trước khi diễn ra cuộc họp báo lớn cuối cùng của ông Trump, các nhà lãnh đạo thế giới đã chia sẻ riêng với tôi rằng cuộc gặp với ông Trump diễn ra vô cùng tốt đẹp; ông tỏ ra rất hài lòng và đã thực sự lắng nghe ý kiến của từng nhà lãnh đạo trong phiên họp kín, rồi rời đi với tâm trạng vui vẻ.
Khoan đã, liệu đây có phải là cùng một Donald Trump, người chỉ vài giờ trước đó còn đang gay gắt chỉ trích các đối tác của mình?
Đúng vậy, dường như là thế.
Tôi vẫn còn chút hoài nghi, nhưng chính tai tôi đã nghe được điều đó từ người trong cuộc chỉ vài giờ sau đó; khi đứng trước hàng nghìn nhà báo tại cuộc họp báo bế mạc hội nghị, Tổng thống Mỹ đã xác nhận rằng bầu không khí nồng ấm, thân tình đó là có thật.
Sát cánh cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, Tổng thống đã nói về "tình cảm nồng nhiệt bao trùm căn phòng" trong cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo. "Sự đoàn kết thật tuyệt vời," ông nói. "Tình cảm gắn kết thật mãnh liệt."
Đó là một sự thay đổi thái độ đáng kinh ngạc so với những lời chỉ trích công khai mà ông Trump nhắm vào chính các đồng minh này chỉ vài giờ trước đó. Hội nghị thượng đỉnh đã cho thấy những bên thắng và thua rõ ràng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã củng cố được vị thế sau khi chủ trì một hội nghị diễn ra suôn sẻ, đồng thời dường như tiến gần hơn đến việc được Mỹ chấp thuận bán máy bay chiến đấu F-35.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte tiếp tục dành lời khen ngợi cho ông Trump; hành động này đã góp phần duy trì sự gắn kết của Mỹ với NATO, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Tây Ban Nha và Đan Mạch, dù ban đầu vấp phải sự chỉ trích gay gắt, rốt cuộc đã không phải hứng chịu bất kỳ lời quở trách nặng nề nào từ phía Mỹ trong cuộc họp báo bế mạc của ông Trump.
Một người thắng cuộc lớn khác chắc chắn là ông Zelenskyy; vị thế của ông trong mắt Tổng thống Mỹ dường như đã được nâng cao khi Ukraine ổn định được tình hình chiến trường và đưa cuộc chiến vào sâu trong lãnh thổ Nga bất chấp những khó khăn chồng chất. Nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí có thể đã đạt được thỏa thuận sản xuất hệ thống tên lửa Patriot — điều mà Kiev từ lâu đã coi là ưu tiên hàng đầu.
Còn những bên thua cuộc thì sao? Rõ ràng là ông Putin hẳn không hài lòng trước sự đoàn kết của NATO, những bước tiến lớn của khối này trong chi tiêu quốc phòng, cũng như việc ông Trump dành thái độ cởi mở hơn cho Ukraine.
Và Iran thì sao? Đó vẫn là một ẩn số lớn.
Tôi đã trực tiếp hỏi Tổng thống Mỹ khi có cơ hội đặt câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu ông thực sự từ bỏ hy vọng về một lệnh ngừng bắn?"
Tiếc thay, câu trả lời của ông lại khá mơ hồ. Ông chỉ đơn thuần nhắc lại quan điểm rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân chừng nào ông còn nắm quyền.
Và có lẽ đó chính là điều đọng lại sâu sắc nhất sau 48 giờ đầy biến động này.
Bầu không khí bên trong NATO đã thay đổi rõ rệt trong suốt thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nhưng những câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với Iran? Liệu bầu không khí hòa dịu giữa ông Trump và các đồng minh NATO có thể duy trì sau cuộc gặp này? Và rốt cuộc, điều đó có ý nghĩa gì đối với Ukraine?
Những câu hỏi đó quan trọng hơn nhiều so với các màn trình diễn chính trị. Tuy nhiên, nếu hội nghị thượng đỉnh này chứng minh được điều gì, thì đó chính là việc cục diện địa chính trị có thể thay đổi nhanh chóng đến mức nào khi Donald Trump là tâm điểm của sự chú ý. Các đồng minh, đối thủ và cả thị trường đều đang phải học cách thích ứng ngay lập tức với những thay đổi đó.
https://www.cnbc.com/2026/07/09/nato-trump-rutte-ukraine-russia-us-iran.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
How Trump transformed NATO’s extraordinary 48 hours
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/
https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/










