Thể hiện sự trẻ trung & Sự thật hay hư cấu?

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Fri, Jul 10, 2026 at 09:45

Mong có nụ cười và suy nghĩ hôm nay, vui luôn là chính! Enjoy WC trận TBN/ Bỉ trưa nay.
Hãn.

Một cô cháu gái tuổi teen xuống nhà để đi hẹn hò, mặc một chiếc áo quá mỏng khiến bà cô rất sốc. Bà liền bảo cô không được ra ngoài ăn mặc như vậy. Cô cháu gái đáp:

“Bà ơi, thời nay hiện đại rồi. Con chỉ muốn thể hiện sự trẻ trung thôi mà!”

Rồi cô đi ra ngoài.

Hôm sau, cô cháu gái xuống nhà và thấy bà đang ngồi đó… không mặc áo. Cô hoảng hốt vì sắp có bạn đến chơi và nói với bà rằng như vậy là không phù hợp.

Bà mỉm cười và nói:

“Cháu đã bảo bà phải thoải mái hơn mà. Cháu khoe sự trẻ trung của cháu được thì bà cũng có thể khoe… sự từng trải của bà chứ.”

Sự thật hay hư cấu?
HÔN NHÂN LÀ:

  1. Hôn nhân được tạo nên trên thiên đường. Nhưng sấm sét và tia chớp cũng vậy!
  2. Sau khi kết hôn, chồng và vợ giống như hai mặt của một đồng xu… không thể nhìn thấy nhau, nhưng vẫn luôn ở bên nhau.
  3. Cuộc sống hôn nhân rất dễ gây bực bội. Năm đầu tiên, người chồng nói và người vợ lắng nghe. Năm thứ hai, người vợ nói và người chồng lắng nghe. Năm thứ ba, cả hai cùng nói và hàng xóm lắng nghe!
  4. Khi một người đàn ông mở cửa xe cho vợ mình, bạn có thể chắc chắn một điều: hoặc là chiếc xe còn mới, hoặc là người vợ còn mới!
  5. Hôn nhân là khi người đàn ông và người phụ nữ trở thành một. Rắc rối bắt đầu khi họ cố quyết định xem ai mới là “người đó”.
  6. Trước khi cưới, người đàn ông có thể thao thức cả đêm chỉ để suy nghĩ về điều người phụ nữ vừa nói. Sau khi cưới, anh ta sẽ ngủ mất trước khi cô ấy nói xong.
  7. Mọi người đàn ông đều muốn có một người vợ xinh đẹp, biết thông cảm, tiết kiệm và nấu ăn ngon. Nhưng luật pháp chỉ cho phép có một người vợ!
  8. Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một người phụ nữ trước khi cưới, đó là TÌNH YÊU. Sau khi cưới, đó là TỰ VỆ!
  9. Một người vợ trở thành một “đối tượng tình dục” khi mỗi lần chồng đòi chuyện ấy thì cô ấy đều… phản đối!
  10. Hôn nhân là cuộc chiến duy nhất mà bạn được ngủ chung với kẻ thù.
  11. Có hai từ gồm bốn chữ cái khiến đàn ông khó chịu trong hôn nhân: “đừng”“thôi”, trừ khi chúng được dùng chung với nhau thành: “đừng thôi” (tức là “đừng dừng lại”).
  12. Hôn nhân là một học viện nơi người đàn ông mất bằng Cử nhân (Bachelor) còn người phụ nữ lại nhận được bằng Thạc sĩ (Master).
  13. Trong hôn nhân, người đàn ông có thể trao đổi vài lời với vợ, nhưng người phụ nữ có thể trao đổi… cả vài đoạn văn với chồng!
  14. Hôn nhân là tình yêu. Tình yêu là mù quáng. Vậy nên hôn nhân là một tổ chức dành cho người mù.
  15. Có ba giai đoạn của chuyện chăn gối trong hôn nhân:
  • Tri-weekly: ba lần một tuần.
  • Try weekly: cố gắng mỗi tuần một lần.
  • Try weakly: cố gắng một cách yếu ớt!
  1. Tình yêu là một giấc mơ ngọt ngào kéo dài; hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức.
  2. Khi một người đàn ông mới cưới trông hạnh phúc, ai cũng hiểu lý do. Nhưng khi một người đàn ông đã cưới 10 năm mà vẫn trông hạnh phúc, người ta lại tự hỏi: Tại sao nhỉ?
  3. Marriage (hôn nhân) không chỉ là một từ. Nó là một bản án… một án chung thân với nhau!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading