..Ngày 26/12/1974, đại đội 7/5 Trinh sát được Trực thăng vận đưa vào giải cứu Chi khu Đôn Luân (Đồng Xoài). Toàn bộ Chi khu đã bị cộng quân bao vây, tấn công liên tục trong 13 ngày. Phi cơ vừa bay gần đến Chi khu thì cộng quân dưới đất bắn lên như mưa, từ phòng không đến súng nhỏ. Chúng đã bám rất sát hàng rào phòng thủ Chi khu để tránh bị Pháo binh và phi cơ oanh tạc.
Tango, anh thấy em. Anh đã trải panneau trên nắp hầm để em thấy. Tiếng Thiếu tá Đặng Vũ Khoái, Quận trưởng Đồng Xoài gọi qua máy truyền tin.
Máy bay không thể thả quân dù chỉ cách mặt đất một hai thước, Phi hành đoàn được lệnh bay về.
Tổ quốc quấn khăn tang!"
From: AnhMinh Truong <truongdominhanh>
Date: Thu, Aug 13, 2026 at 7:11 PM
Subject: Re: CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa










