Tấm séc không ký & Không biết bạn của nhau

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>

Date: Fri, Aug 28, 2026 at 22:52

Để cười hôm nay, vui luôn là chính! Trăng tròn trên đảo. Cây gì? Trái giống nho.
Hãn.

Hai bà cụ đang ngồi nói chuyện với nhau về các cháu của mình.

Một bà nói:

“Cứ mỗi năm, tôi lại gửi cho mỗi đứa cháu một tấm thiệp, bên trong có kèm theo một tấm séc khá hậu hĩnh. Nhưng sau đó chẳng thấy đứa nào liên lạc lại, đến một lời cảm ơn hay một lần ghé thăm cũng không.”

Bà kia nói:

“Tôi cũng làm giống bà, nhưng ngay tuần sau là tất cả các cháu đều mang séc đến thăm và cảm ơn tôi.”

Bà thứ nhất ngạc nhiên hỏi:

“Thật sao? Bà làm cách nào vậy?”

Bà kia đáp:

“Tôi không ký tên vào tấm séc!” 😄

không biết bạn của nhau

KGB đến gõ cửa nhà Abram Rabinovich vì họ nghi ngờ ông không đủ trung thành với chủ nghĩa Cộng sản.

Viên mật vụ hỏi:

“Ông Rabinovich, ông có biết Karl Marx không?”

“Không,” ông Rabinovich trả lời.

“Thế Vladimir Lenin?”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

“Còn Joseph Stalin?”

“Chưa từng nghe nói tới,” ông Rabinovich đáp.

Ông Rabinovich liền hỏi lại:

“Thế còn ông, ông có biết Gennady Salzberg không?”

“Ờ… không,” viên mật vụ trả lời.

“Còn Yankel Horowitz?”

“Xin lỗi, không biết.”

“Chắc ông phải biết Artem Davidovich chứ?”

“Cũng chưa từng nghe nói,” viên mật vụ đáp.

Ông Rabinovich nói:

“Vậy thì ông có bạn của ông, còn tôi có bạn của tôi!” 😄

Chỉ có khi chết…..!

Sau 50 năm chung sống, người chồng qua đời.

Một thời gian sau, người vợ cũng qua đời. Lên thiên đàng, bà gặp lại chồng mình và chạy đến ôm ông, vui mừng nói:

“Anh yêu, thật tuyệt khi được gặp lại anh!”

Ông chồng trả lời:

“Đừng làm phiền tôi nữa, Monique! Cha xứ đã nói rất rõ rồi: ‘ Chỉ có khi chết mới chia lìa hai người.’ Bây giờ tôi tự do rồi. Vậy nên… đi chỗ khác chơi đi!” 😄

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading