Nước Mỹ Tưởng Niệm 25 Năm Biến Cố 9/11
Phạm Gia Đại
*Đúng 25 năm năm trước, một thảm họa kinh hoàng đã xảy ra cho Hoa Kỳ tại Thành Phố New York khi 4 chiếc máy bay Boeing đã bị không tặc, hai chiếc đâm vào Tòa Tháp Đôi (Twin Towers) của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới (World Trade Center), một đâm xuống Ngũ Giác Đài và một bị rơi giữa đường tại Pennsylvania.
Tòa Tháp Đôi- Biến Cố 9/11
-Chiếc thứ nhất: Boeing 767 của hãng American Airlines- Flight 11, khởi hành từ Boston đến Los Angeles đã được lái đâm vào The North Tower của The World Trade Center tạI thành phố New York vào lúc 8:46 am ngày định mệnh Sept. 11, 2001.
-Chiếc thứ hai: Boeing 757- Flight 175 của hãng United Airlines bay từ Boston đến Los Angeles cũng được lái đâm vào The South Tower lúc 9:03 am.
-Chiếc thứ ba: Boeing 757 của hãng American Airlines – Flight 77 từ Virginia đến LAX đâm xuống Ngũ Giác Đài lúc 9:37 am.
-Chiếc thứ tư: Boeing 757 Flight 93 của hãng United Airlines bay từ Newark, New Jersey đến San Francisco, trên đường bay muốn chuyển hướng đến Tòa Bạch Ốc hay Điện Capitol thì bị hành khách vùng lên chống lại và rơi xuống ngoại ô vùng Shanksville, Pennsylvania lúc 10:03 am. Chiếc thứ tư này vì bị trễ chuyến bay nên hành khách đã biết tin không tặc. Mặt khác nhóm không tặc thiếu nhân sự, chỉ có 4 tên, hai tên vào phòng lái còn hai tên trong buồng hành khách, và bị hành khách chống cự lại, nên có thể chúng cho máy bay đâm xuống đất, vì không thực hiện được nhiệm vụ khủng bố.
25 Năm Sau Tưởng Niệm
*Con số thương vong theo Britannica: 2,977 tử nạn, không kể 19 tên khủng bố trên 4 chiếc máy bay. Trong đó có 2,753 người tử nạn trong Tòa Tháp Đôi, 184 tại Ngũ Giác Đài, 44 người trên chuyến bay 93. Ngoài ra khoảng 10 ngàn dân cư thành phố cũng bị thương tích. Chưa kể 343 lính cứu hỏa, 60 cảnh sát thành phố và cảnh sát cảng, và 8 y tá cũng hy sinh. Con số này chiếm hơn 1/3 nhân số đã đến cấp cứu. Được biết nhân sự trong Tòa Tháp Đôi lên đến 17 ngàn người. Nhờ vào lòng dũng cảm của những nhân viên cấp cứu và nhân viên anh hùng đang có mặt tại Tòa Tháp Đôi mà con số tử vong đã được giảm thiểu. Đó cũng nhờ Ơn Trên.
Nước Mỹ Tưởng Niệm 25 Năm Sau
*Nhân dịp này, TT Trump có mặt tại Lễ Tưởng Niệm 25 năm biến cố đau thương của nước Mỹ (11-9-2001 đến 11-9-2026) do The Tunnel to Towers Foundation tổ chức tại The Ellipse, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, Thủ Đô Washington D.C của Hoa Kỳ để vinh danh hàng trăm các anh hùng xả thân cứu người 25 năm trước- và TT nói rằng chúng ta đừng bao giờ quên (never forget).
*TT Trump nói người Mỹ thường ít khi nhìn kính chiếu hậu, họ là người nhìn về phía trước-chú tâm đến tương lai nhiều hơn. Đó là điều tốt, nhưng không may mắn là nền giáo dục của Mỹ từ 50 năm nay đã khiến cho người Mỹ có khuynh hướng thờ ơ với quá khứ. Giới trẻ ngày nay ít biết về lịch sử đất nước hơn cha mẹ chúng, và cha mẹ chúng cũng ít biết hơn so với ông bà của chúng.
Bà mẹ của Crowther nhận huy chương từ TT Trump
*TT đã trao tặng huy chương cao quý nhất dành cho dân sự The Presidential Medal of Freedom cho anh Welles Crowther đã hy sinh và cứu được nhiều người. Crowther 24 tuổi là một người buôn bán equities tại tầng lầu thứ 104 Tháp phía nam (The South Tower) của Trung Tâm Thương Mại Thế Giới vào ngày định mệnh Sept. 11, 2001. Anh thấy khói và tiếng kêu cứu từ những tầng dưới- anh tìm thấy một lối đi xuống và đã hướng dẫn nhiều người, và cõng cả người bị thương ra khỏi được tòa nhà thoát hiểm, nhưng cuối cùng anh đã bị chôn vùi cùng với Tòa Tháp. Bà mẹ anh Allison và bà dì Paige nhận tấm huy chương từ TT Trump và nói “This means the world to me, my daughters and my family”
Welles Crowther
* Rick Rescorla, 62 tuổi, phó chủ tịch công ty Morgan Stanley Dean Witter, một sĩ quan ưu tú được tặng thưởng huy chương Silver Star trong chiến tranh Việt Nam, huấn luyện viên về di tản, bất chấp hiểm nguy đã cứu được 2,687 nhân viên trong ngày định mệnh. Trước đó, anh gọi cho vợ và nói đừng khóc nữa, anh phải đưa những người này ra khỏi chốn nguy hiểm, nếu có gì xảy ra cho anh, anh muốn vợ anh hiểu anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn, và bà đã làm cho đời sống anh có ý nghĩa.
Rick Rescorla trong chiến tranh Việt Nam
-Qua những biến cố đau thương như 9/11, qua những cuộc chiến khốc liệt mà người lính Mỹ có mặt hầu như khắp nơi trên thế giới- chúng ta mới hiểu vì sao trong Quốc Ca Hoa Kỳ có hai câu cuối “The Land of the Free and the Home of the Brave”.
Signatures
Phạm Gia Ðại
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
(Vietnamese American Conservative Alliance)
Trang chủ: https://freedom-vaca.org/
Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/


















