October Surprise, TIẾU NGẠO GIANG HỒ HOA KỲ
Phủ họ Lưu, cờ ngũ nhạc, đồng minh trở mặt giữa hội
Nhà dân biểu, trát liên bang, đối thủ trúng đòn trước bầu
Ai đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng thuộc câu cửa miệng của năm phái kiếm Ngũ Nhạc: "Đồng khí liên chi." Năm phái chung một hơi thở, như năm cành mọc ra từ một gốc.
Đời nay người ta cũng hay khen phe Dân Chủ đoàn kết. Trong nghị trường họ bỏ phiếu thành một khối, trước ống kính họ nói chung một giọng.
Kẻ chép truyện đọc Kim Dung đã lâu, biết câu đồng khí liên chi của Ngũ Nhạc ngân lên lúc nào và im bặt lúc nào. Tháng Mười năm nay, giữa đất Hoa Thịnh Đốn, câu ấy lại ngân lên.
ĐỆ NHẤT ĐOẠN: LÁ LỆNH KỲ Ở PHỦ HỌ LƯU
Chư vị còn nhớ Lưu Chính Phong, bậc trưởng lão phái Hành Sơn, sư đệ của chưởng môn Mạc Đại tiên sinh. Ông chán chuyện đao kiếm, chỉ muốn làm kẻ chơi nhạc, bèn mở lễ Kim Bồn Tẩy Thủ, rửa tay trong chậu vàng để rút khỏi giang hồ. Quần hùng các phái kéo tới chúc mừng, ngồi chật phủ họ Lưu.
Tay ông sắp nhúng xuống chậu thì đệ tử Tung Sơn giương cao lá lệnh kỳ Ngũ Nhạc, truyền lệnh minh chủ Tả Lãnh Thiền: lễ phải ngưng. Theo sau là ba vị trong Tung Sơn thập tam thái bảo, Thác Tháp Thủ Đinh Miễn, Tiên Hạc Thủ Lục Bách, Đại Tung Dương Thủ Phí Bân, dẫn mấy chục đệ tử. Lá cờ đi tới đâu, ý minh chủ tới đó.
Nguyên lai Lưu Chính Phong mê âm luật, đã lén kết làm tri âm với Khúc Dương, một trưởng lão Ma giáo. Một người thổi tiêu, một người gảy đàn, cùng nhau soạn chung một khúc nhạc. Tung Sơn ghép ông tội cấu kết Ma giáo, bắt ông khai chỗ Khúc Dương rồi tự tay giết bạn để tỏ lòng với chánh phái. Lưu Chính Phong không chịu bán bạn.
Thế là người Tung Sơn giết người nhà họ Lưu, từng người một, ngay giữa sảnh. Các bậc danh môn chánh phái ngồi đầy hai bên, phần đông là chỗ quen biết của chủ nhà, cứ thế ngồi nhìn. Lá cờ giương lên đúng ngày rửa tay, và nhà họ Lưu tan nát ngay trong ngày ấy. Đồng khí liên chi, té ra là đồng khí với lá cờ.
ĐỆ NHỊ ĐOẠN: 4 NGÀY THÁNG TƯ
Đời nay, lá lệnh kỳ ấy phất lên hồi tháng Tư. Eric Swalwell khi ấy là dân biểu California từ năm 2013, từng là một trong các dân biểu công tố trong phiên tòa đàn hặc ông Trump lần thứ nhì, lại được vài trang theo dõi thăm dò xếp đứng đầu phe Dân Chủ trong cuộc đua Thống Đốc California.
Thứ Sáu 10 tháng Tư, tờ San Francisco Chronicle đăng lời một phụ nữ từng làm trong văn phòng của ông ở Castro Valley, tố ông tấn công tình dục bà lúc bà say. Swalwell phủ nhận ngay hôm ấy. Qua thứ Bảy, hai thượng nghị sĩ California Adam Schiff, Alex Padilla, dân biểu Scott Peters cùng nhiều người khác lên tiếng đòi ông rút lui. Peters nói gọn: Eric không còn cách nào chạy đua cho ra hồn. Tối Chủ Nhật, Swalwell ngưng vận động. Đầu tuần sau, các đồng viện ở Hạ Viện dọa bỏ phiếu trục xuất, ông từ chức luôn ghế dân biểu.
Từ người dẫn đầu thăm dò thành cựu dân biểu, vỏn vẹn bốn ngày.
Tội của Lưu Chính Phong là kết tri âm với một người bên Ma giáo. Lời tố Swalwell nặng hơn nhiều: nay đã thêm nhiều phụ nữ lên tiếng, Sở Cảnh Sát Quận Los Angeles đang điều tra hình sự, còn ông vẫn một mực kêu oan. Đúng sai đến đâu là việc của tòa án. Kẻ chép truyện chỉ chép cái lệnh kỳ. Những người đòi ông ra đi không chờ điều tra xong. Bảy tháng trước bầu cử, giới quan sát trong đảng đang lo không người Dân Chủ nào lọt vào vòng chung kết Thống Đốc. Một ứng viên dính bê bối là gánh nặng cho cả phe, cho nên lệnh kỳ giương lên, để giữ thể diện cho đảng.
ĐỆ TAM ĐOẠN: NHÁT KIẾM THÁNG MƯỜI
Sáng thứ Hai 12 tháng Mười, trời Hoa Thịnh Đốn chưa hửng thì nhân viên liên bang đã tới trước nhà dân biểu Ilhan Omar. Họ thuộc Ban Điều Tra An Ninh Nội Địa (HSI) của Bộ Nội An, trong tay là trát khám xét do Bộ Tư Pháp đứng ra xin, có quan tòa xét thấy đủ lý do khả tín mới ký. Bà Omar bị điều tra vì nghi án gian lận hồ sơ di trú; theo Reuters, có phần liên quan tới giấy tờ do người cha quá cố khai cho bà hồi nhỏ. Bà phủ nhận, và tới nay chưa có cáo trạng nào được công bố. Ba tuần nữa là bầu cử giữa kỳ, bà đang tranh cử nhiệm kỳ thứ năm.
Lần này câu đồng khí liên chi ngân lên rất lớn. Lãnh tụ khối thiểu số Hạ Viện Hakeem Jeffries gọi vụ khám xét là "hết sức đáng lo ngại". Thống Đốc Minnesota Tim Walz nói ông Trump lạm quyền để đánh đối thủ chính trị vài tuần trước bầu cử.
Kẻ chép truyện chẳng lạ. Người ngoài đánh vào thì năm phái đứng chung một hàng; lá lệnh kỳ, Ngũ Nhạc để dành cho người nhà. Hôm nay bà Omar còn có ích, vì một dân biểu bị nhân viên liên bang khám nhà ba tuần trước bầu cử là tấm áp phích dâng sẵn cho câu chuyện "Trump đàn áp đối lập". Ngày nào cuộc điều tra hóa thành cáo trạng, và cái tên Omar bắt đầu kéo phiếu các ứng viên khác xuống, lá cờ năm nào sẽ lại giương lên, lần này từ chính những người hôm nay đứng ra bênh, từ DNC trở xuống.
Còn ông Trump? Được hỏi có biết trước vụ khám nhà không, ông nói nhà chức trách đang xem xét bà "rất kỹ", và chuyện ấy là việc của Bộ Tư Pháp, ông không dính vào. Kẻ chép truyện chép đúng lời ông.
Có điều chư vị nhớ cho, trên Tư Quá Nhai, Phong Thanh Dương dạy Lệnh Hồ Xung: Độc Cô Cửu Kiếm có tiến không lùi, chiêu nào cũng đánh vào chỗ địch không thể không thủ. Phe Dân Chủ không thể không thủ cho bà Omar, vì câu đồng khí liên chi đã hô quá lớn. Thủ cho bà tới cùng thì cả phe khiêng hồ sơ di trú của bà theo vào phòng phiếu. Bỏ bà giữa đường thì câu đồng khí liên chi rách toạc ba tuần trước bầu cử. Đường nào cũng trúng đòn.
Độc Cô Cửu Kiếm có tiến không lùi, nên nhát thứ nhì tới ngay hôm sau. Chiều thứ Ba 13 tháng Mười, bà Jeanine Pirro, Biện Lý Liên Bang tại thủ đô, lên đài Fox cho biết văn phòng bà đang điều tra luôn các bản khai tài sản của bà Omar. Theo bản khai năm 2023, hai cơ sở làm ăn của chồng bà, ông Tim Mynett, đáng chừng năm chục ngàn đô la đổ lại. Sang bản khai năm 2024, con số vọt lên từ sáu tới ba mươi triệu. Tháng Tư năm nay, bà sửa lại còn chưa tới một trăm ngàn, phía bà nói vì kế toán bỏ sót các khoản nợ.
Tháng Chín, cơ quan giám sát đạo đức của Quốc Hội bỏ phiếu năm chọi một, đề nghị Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện bãi cáo buộc. Được hỏi tới chuyện ấy, bà Pirro đáp rằng nó cũng đang bị điều tra: "Hạ Viện làm gì cũng không quan trọng. Chúng tôi xem xét sự thật, sự thật dẫn tới đâu, chúng tôi theo tới đó." Bà Omar vẫn chối mọi cáo buộc, nói chánh quyền Trump nhắm vào bà vì chính trị. Giờ phe Dân Chủ muốn thủ cho bà thì phải khiêng tới hai bộ hồ sơ, một bộ di trú, một bộ tài sản.
Mấy năm nay ông Trump kiên nhẫn giữ hồ sơ của bà Omar trên mặt báo. Phó Tổng Thống Vance nhắc tới nó từ tháng Ba. Ông Tom Homan, người phụ trách biên giới của Tòa Bạch Ốc, xác nhận có cuộc điều tra hình sự từ tháng Chín. Tới tháng Mười, hai nhát kiếm liền tay đi đúng vào chỗ đối phương buộc phải đỡ. Dân quyền Anh gọi là cú knock-out. Chính trường Mỹ gọi là October Surprise.
Chuyện chép tới đây là hết hồi. Kẻ chép truyện gác bút, bỗng nhớ tiếng tiêu tiếng đàn trong núi hoang năm ấy.
Lưu Chính Phong rốt cuộc cũng thoát khỏi phủ, cùng Khúc Dương trốn vào núi, cả hai đều mang trọng thương. Trước khi nhắm mắt, hai người hòa với nhau trọn khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ, rồi gửi bản nhạc lại cho Lệnh Hồ Xung. Lá lệnh kỳ giết được người chơi nhạc, nhưng khúc nhạc thì lọt ra ngoài, rơi vào tay gã đệ tử phóng túng của phái Hoa Sơn.
Đời nay cũng vậy. Tulsi Gabbard, Robert F. Kennedy Jr., những người từng bị phe Dân Chủ đẩy ra khỏi cửa, về sau đều nhận chức trong chánh quyền của ông Trump. Lá cờ đuổi người đi, người ta tìm tới chỗ khác mà ngồi.
Người Việt mình đọc chuyện bốn ngày tháng Tư chắc thấy quen. Ở trong nước, chỉ hơn một năm mà hai ông chủ tịch nước lần lượt xin thôi chức, lần nào cũng xong trong vài ngày, qua những phiên họp bất thường. Lệnh kỳ của đảng nào phất lên cũng nhanh như nhau.
Ba tuần nữa đến lượt cử tri. Một phe chỉ có hai chiêu, che người còn có ích và chém người thành gánh nặng, có nên cầm chìa khóa Quốc Hội hay không, chư vị tự cầm lá phiếu mà trả lời.
Muốn biết hậu sự ra sao, xin xem hồi sau phân giải
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)











