– Trời, bố mày phạt một lần, mẹ mày phạt một lần à?
Tồ lắc đầu:
– Không. Lần một là khi bố tao xem sổ liên lạc toàn điểm xấu và lời phê của giáo viên.
Tý thắc mắc:
– Vậy còn lần hai?
Tồ rên rỉ:
– Lần hai là khi bố tao nhận ra đó chính là sổ liên lạc của ông ấy trước đây…
– !!!
Đứa trẻ ngoan??
Một cậu bé 3 tuổi ngồi cạnh một bà bầu.
Cậu bé: Sao trông cô béo thế?
Bà bầu: Có một đứa bé trong bụng cô.
Cậu bé: Nó có phải đứa trẻ ngoan không ạ?
Bà bầu: Ừ, nó ngoan lắm!
Cậu bé: Thế tại sao cô lại ăn thịt em ý?
Khi người ăn xin mở thêm chi nhánh
Tom đi làm về thấy đầu hẻm nhà mình có một người ăn xin trông rất tội nghiệp. Thấy thế, Tom liền rút ví để mấy đồng xu lẻ vào trong chiếc mũ của ông ta.
Việc đó lặp lại mỗi ngày, cho đến một ngày nọ, Tom nhìn thấy người ăn xin cầm hai chiếc mũ trên cả hai tay. Thấy lạ, Tom hỏi:
– Sao hôm nay ông lại cầm đến những hai chiếc mũ thế?
Người ăn xin liền cười
– Chả là tôi thấy việc làm ăn phát triển nên mở thêm một chi nhánh ấy mà!