Cách đây khoãng 25 năm, trong ngày 01 tháng Tư (April Fool Day), một bà Y tá già ưa chơi nghịch rủ được một cô sinh viên Y khoa đang thực tập tại trại bệnh của chúng tôi gọi điện thoại cho ông Psychologist của trại. Ông này bị vợ ly dị khoãng 5 tháng trước và trong 2-3 tháng qua bắt đầu hẹn hò (dating) các cô, bà độc thân. Cô sinh viên giả vờ là nhân viên sở Y tế công cọng quận hạt có bổn phận điều tra một thử nghiệm kết quả dương tính cho HIV từ một phụ nữ có để tên ông Psychologist là một trong những người bà ấy đã có quan hệ tình dục. Trên điện thoại, cô ta khiến ông nạn nhân toát mồ hôi thành thật khai báo tên họ của tất cả các cô bà ông có quan hệ từ sau khi ly dị vợ. Cuối cùng cô la lớn “Aprril Fool” rồi cho ông ấy biết chỉ là practical joke của bà Y tá già mà “độc hơn thịt vịt”. Ông Psychologist nạn nhân và bà Y tá già vốn rất thân thiết nên ông ta cũng cười xòa rồi bỏ qua.
PHL
Copyright April/01/2023










