Bốn chữ : Walk for Peace – Bước đi cho Hòa Bình.

Bạn thân mến,

Trong mấy tháng vừa qua, có 1 câu chuyện chắc chắn không xa lạ gì với mọi người Việt hay Mỹ, ở Âu Châu hay Á Châu mà có thể nói là cả thế giới ai cũng đều biết hay nghe đến.

Câu chuyện dấy động lên trái tim bao la nhân ái của người Mỹ về cuộc đời và nhân loại, một mong ước thường nghe mãi từ trăm năm qua.

Lời kêu gọi hòa bình là một khẩu hiệu con người vẫn hay nói tới, đôi khi để mong chấm dứt chiến tranh hay xung đột giữa các quốc gia nhưng ngay cả khi có hỗn loạn và bạo động trong một quốc gia hay sự đụng độ giữa các khuynh hướng chính trị, đảng phái hay chủng tộc, tín ngưỡng.

Nhưng Bước Đi Cho Hòa Bình không phải để chống lại hay phản đối ai mà chỉ muốn khơi lên cái tâm thiện của con người đã có trong người từ lúc sinh ra đời.

Trong âm nhạc, John Lennon của ban nhạc Beatles đã viết ra bài hát ” Imagine” để nói về hòa bình trong một hình ảnh “thế giới đại đồng không biên giới, không tôn giáo, không thiên đường, không địa ngục, không chết chóc, không giết nhau. ..để được sống hòa bình:

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky

Imagine all the people
Living for today, ah

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace, you

Không thần, không thánh, không có niềm tin, không tổ quốc, không biên giới.. thế có phải là thế giới đại đồng vô thần như CS hay không? nhưng muốn có hòa bình như thế thì con người phải làm sao? chẳng thấy người nhạc sĩ tự sướng cho rằng Beatles nổi tiếng hơn đức Chúa, nói cho con người biết phải làm những gì?.

Không lẽ, suốt ngày ngồi nhìn trời “above us only Sky” , từ trẻ tới già, từ trong nhà ra ngoài đường, từ trai cho tới gái, từ Tây sang tới Tầu và ngồi ca hát quên đời để thấy hòa bình? Dễ quá mà sao không chịu làm nhưng vấn đề là làm thế nào?

Cuối cùng, hòa bình đâu không thấy. Sau đó, ngày 8 Dec 1980, có một tên 25 tuổi, cựu nhân viên bảo vệ ở Hawai tên là Chapman, muốn được nổi danh hơn John Lennon và cũng tức giận vì Beatles tuyên bố mình được biết đến nhiều hơn Chúa Jesus, hắn đã tiễn John Lennon qua bên kia thế giới bằng 4 phát súng bắn sau lưng ở New York.

Bài hát Imagine chỉ nổi tiếng ở giai điệu chứ lời bài hát không có một ý nghĩa gì mang tính nhân bản sâu xa khiến cho người nghe phải xúc động. Cho nên, chỉ vì lối sống buông thả của tuổi trẻ được giới tài phiệt dùng để kiếm tiền, nó đã được giới âm nhạc thổi bay lên thật cao như một loại nhạc thời trang của đám trẻ chứ phần còn lại của thế giới, của loài người không âm nhạc thì chẳng có ai biết Imagine nói về cái gì và có làm được hay không?

Cho đến bây giờ, chưa thấy ai khi nghe mà phải khóc và sụt sùi hay thốt lên lời cám ơn ca tụng John Lennon. Phải chăng bởi không ai tìm thấy được Hòa Bình mà John Lennon nói tới.

Trái lại, Walk for Peace là một câu chuyện đáng xem, một cuốn phim câm không lời và là một bài hát không note nhưng đã làm nhiều người phải khóc, đã làm nhiều người phải quỳ trên vệ đường và đã làm nhiều người phải chắp tay lên ngực khi được thấy hiện thân của Bước đi cho hòa bình là gì?

Một bản nhạc không lời không note cũng chẳng phải sinh ra từ một chuyện thời sự của 1 quốc gia hay của thế giới và nhất là được làm không phải cho nghệ thuật hay giới âm nhạc hay cho một đối tượng nào hết mà là cho loài người, cho một sinh vật không bao giờ bị tận diệt ở trên quả địa cầu, biết suy nghĩ, biết vui buồn, biết nhớ thương, biết ơn nghĩa, biết phải trái, biết hạnh phúc và biết đau khổ, không phân biệt mầu da và tôn giáo.

Một câu chuyện có mở đầu nhưng không có đoạn kết vì các nhân vật trong đó không bao giờ chết, họ bất tử, cứ tái sinh trở lại làm kiếp người dù không nói cùng một ngôn ngữ, sống ở nhiều nơi khác nhau, có nhiều mầu da khác nhau, mang những niềm tin khác nhau và quây quần sống trong một xã hội khác nhau nhưng đều có mong ươc giống nhau:

  • hạnh phúc và hòa binh.

Câu chuyện phát nguyện bắt đâu từ một đoàn tăng sĩ Phật giáo của chùa Hương Đạo, thành phố Fort Worth, TX gồm chừng 20 tu sĩ Phật giáo phái Therevãda ( Phật Giáo nguyên thủy) đã, đang và sẽ đi bộ băng qua 10 tiểu bang nước Mỹ từ Texas, Lousiana, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina, Virginia và Washington D.C, trải dài trên 2,300 miles hay 3,700km bắt đầu từ ngày 26 Oct, 2025 và sẽ dự định kết thúc tại thủ đô Washington DC vào ngày 13 Feb, 2026 nghĩa là trong 3 tháng 17 ngày.

Đặc biệt, cuộc hành trình bằng 2 chân này có thêm một tăng ni 4 chân là chú chó tên Aloka đi theo, một chú chó nhỏ bụi đời được nhận nuôi từ bên Ấn Độ, có lẽ được quy y với pháp danh Aloka nghĩa là Quang Minh ” Light, Vision hay illimination “.

Cuôc hành trình rất gian nan và nguy hiểm trong mùa Đông, không trên xe, không nhà ở, không hỗ trợ, ngày ăn 1 bữa trưa, ngủ bờ ngủ bụi trong nghĩa địa, đi dưới bão tuyết và lạnh lẽ, đường xa hiểm trở, sương mù tối tăm, lên đồi xuống dốc, xuyên rừng băng đồng, nhất là đường đi lởm chởm đầy đá, gai góc, vật nhọn đã làm bị thương bàn chân của mấy thầy khiến cho các tu sĩ thay vì đi chân đất để nhận thức được đời người qua trời và đất, cuối cùng phải mang giầy để bảo vệ chân và giữ sức khỏe cho một chuyến đi 3,700 km.

Ngày 19 Nov 2025, do đêm tối, 1 chiếc xe truck không thấy đường đã húc phải chiếc xe yểm trợ của đoàn làm chiếc xe này văng ra đụng phải đoàn tăng ni, đã làm bị thương hai tăng sĩ. Cuối cùng, một tăng sĩ đã bị cưa mất một chân vì vết thương quá nặng nhưng đã sống sót.

Điều đó không hủy bỏ cuộc hành hương cho hòa bình của những người còn lại. Đoàn tăng ni vẫn tiếp tục cuộc hành trình.

Ngày 12 Jan 2026, cuộc hành trình đi bộ dài này đã làm chú chó Aloka bị bong gân chân, phải được giải phẫu và cho lên xe ngồi dưỡng bệnh dài sau đó. Đến một ngày bình phục, Aloka lại nhẩy xuống đường cùng đoàn tiếp tục bước chân đi bộ.

Suốt cuộc hành hương đi bộ gian nan này, đoàn đã được hàng ngàn và chục ngàn người dân Mỹ đón chào với bông hoa, nước uống, thức ăn, trái cây, nụ cười, chắp tay trên ngực, quỳ bên vệ đường, cầm bảng Thank You viết tay với nước mắt rơi dàn dụa và lời nói nghẹn ngào.

Bên vệ đường, không phải chỉ có những người đứng một mình riêng rẽ mà có cả gia đình vợ chồng, con cái và thú cưng chó mèo mang theo. Không những chỉ có người đứng, người ngồi và người quỳ, còn có những người ngồi trên xe lăn đợi chờ để được nhìn thấy các vị tăng ni Phật Giáo đang lặng lẽ bước qua với nụ cười hiền hòa trên môi, để được cuộn cho một vòng chỉ sợi may mắn chúc lành vào cổ tay, để được chạm vào bàn tay thánh thiện của những thầy tu đi bộ cho hòa bình và để được thấy bình an trong lòng.

Không một tiếng vỗ tay, không một lời ca tụng, không cờ xí biểu ngữ, không hoan hô đả đảo, không một hành động ồn ào và không háo hức chen lấn mà chỉ có lặng im, hạnh phúc, với nụ cười trên môi và nước mắt chảy trên từng khuôn mặt của hàng ngàn người đứng chờ kiên nhẫn dưới mưa hay trong sương mù tuyết rơi.

Lặng im, nụ cười và nước mắt thật là những điều không bao giờ được nhìn thấy từ người Mỹ về một câu chuyện không lời, một bài nhạc không note của một đoàn người đi bộ chỉ mang có 1 thông điệp có 4 chữ được in trên một lá cờ nhỏ duy nhất khiêm nhường đeo trên vai lắc lư của một vị tăng ni.

Bốn chữ: “Walk for Peace” thật là đơn giản và ngắn ngủi nhưng nghĩa của nó đã kéo dài hơn 3,700 km trên đất Mỹ và trải dài băng qua đại dương, tới các nơi xa xôi hay ở các lục địa của địa cầu như Châu Á, Châu Âu, nơi có những người không nói cùng một ngôn ngữ, không sống cùng một phong tục và tôn thờ không cùng một tôn giáo nhưng ai cũng hiểu mà không cần giải nghĩa.

Sau đây là một bài viết của báo chí Mỹ:

Đoàn Tăng sĩ gốc Việt hành trình “3.700 km vì hòa bình” tại Hoa Kỳ

Chúng tôi cố gắng hết sức để hoàn thành, vì chúng tôi đã phát nguyện rồi. Tất cả đều xứng đáng nếu đất nước này được chữa lành phần nào và nếu những người chúng tôi gặp trên đường tìm thấy sự bình an trong chính họ.

Hơn một chục vị Tăng thuộc truyền thống Theravāda đã dừng chân tại khu vực Tây Houston ngày 14/11, trong khuôn khổ cuộc hành hương dài 3.000 km từ Fort Worth (Texas) đến Washington, D.C., nhằm sẻ chia thông điệp hòa bình, đoàn kết và lòng từ bi.

Đoàn xuất phát từ Trung tâm Hương Đạo Vipassana Bhavana ở Fort Worth vào ngày 26/10, dự kiến đi trong 110 ngày, băng qua 10 tiểu bang trước khi đến thủ đô Hoa Kỳ vào tháng 2 năm 2026. Sự kiện khởi hành nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Texas, trong đó có Thống đốc Greg Abbott (Đảng Cộng hòa) và Hạ nghị sĩ Marc Veasey (Đảng Dân chủ, Fort Worth). (*)

“Chúng tôi thực hiện ‘Walk for Peace’ để kêu gọi nhận thức về hòa bình, tình thương, lòng tốt và sự từ bi”, Trưởng đoàn – Thượng tọa Pannakara chia sẻ. “Chúng tôi hy vọng đất nước sẽ được hàn gắn, và mọi người sẽ sống trong sự hòa hợp, đồng lòng”.

Tại Houston, điểm dừng của đoàn đã thu hút đông đảo người dân địa phương, Phật tử và nhiều khách ghé thăm tại Hong Kong City Mall trên đại lộ Bellaire. Cộng đồng đã tổ chức lễ đón tiếp và cúng dường trai phạn. Theo truyền thống, các Phật tử dâng thực phẩm lên chư Tăng, chuẩn bị bữa trưa buffet ngoài trời trong khuôn viên bãi đỗ xe, để các vị nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình.

“Trong thời điểm này, khi hơn một nửa thế giới đang đối diện hỗn loạn, sợ hãi hay xung đột, chúng ta cần chủ động tạo ra những sự kiện kết nối mọi người”, Dân biểu bang Texas Suleman Lalani cho biết khi tham dự buổi đón tiếp. “Cùng nhau trong hòa bình, cùng nhau trong đoàn kết và đây chính là một minh chứng đẹp”.

Kể từ khi rời Fort Worth, đoàn đã đi bộ qua nhiều cộng đồng tại Texas như Burleson, Grandview và Austin. Khi đến thủ phủ Austin, các vị Tăng ni đã vào tòa nhà Quốc hội bang Texas, tĩnh tọa và hành thiền dưới mái vòm Rotunda, một khoảnh khắc gây ấn tượng với người dân và du khách.

Hành trình của đoàn được ghi lại mỗi ngày trên mạng xã hội qua loạt bài mang tên “Walk for Peace”, đăng tải hình ảnh các vị Tăng bước đi trên xa lộ, đường quê và được nhiều người dân dọc đường chào đón. Người bạn đồng hành được chú ý nhất là Aloka, chú chó đã đi cùng đoàn từ những ngày đầu và nhanh chóng trở thành “thành viên đặc biệt”, nhận được nhiều thiện cảm từ cộng đồng.

“Tất cả chúng tôi đều mệt, chân phồng rộp và đủ thứ khó khăn”, Thượng tọa Pannakara ( thấy Thich Tuệ Nhân ) chia sẻ với nụ cười hiền, “nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để hoàn thành, vì chúng tôi đã phát nguyện rồi. Tất cả đều xứng đáng nếu đất nước này được chữa lành phần nào và nếu những người chúng tôi gặp trên đường tìm thấy sự bình an trong chính họ”.

Rời Houston, hành trình “Walk for Peace” sẽ tiếp tục men về phía Đông qua Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, South Carolina, North Carolina và Virginia trước khi kết thúc tại Washington, D.C.

Trên đường đi, đoàn dự kiến thăm viếng các chùa, trung tâm cộng đồng và nghị viện các bang để cầu nguyện, ban phúc lành và khuyến khích suy niệm về hòa bình nội tâm cũng như hòa bình cộng đồng.

Hành trình này gợi lại truyền thống lâu đời của những chuyến bộ hành trong Phật giáo, nơi sự đơn giản, bền bỉ và tương giao giữa con người là biểu hiện của niềm tin và sự thực hành chính niệm. Nhiều cuộc “hành trình vì hòa bình” tương tự đã được thực hiện tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới trong những thập niên gần đây, khơi nguồn từ giáo lý bất bạo động và tinh thần duyên khởi của đạo Phật.

“Tĩnh lặng một chút, chú ý hơi thở và những gì ta đang làm, chỉ cần vậy thôi, hòa bình đã bắt đầu hình thành”, Thượng tọa Pannakara nói trong một cuộc phỏng vấn khác. “Chúng tôi không mong đợi thế giới hay các nhà lãnh đạo mang hòa bình đến cho mình; chính mỗi người phải tự nuôi dưỡng điều đó. Khi tự thân bình an, ta mới có thể lan tỏa an bình đến thế giới”.

Tác giả: Justin Whitaker/Chuyển ngữ và biên tập: Pháp Chiếu

Nguồn: buddhistdoor.net

Xin mời xem và nghe một buổi chuyện trò bằng Anh Ngữ của trưởng đoàn, thầy Thích Tuệ Nhân ở Texas với những người địa phương gồm đủ mầu da, tín ngưỡng, già trẻ, trai gái, thường dân và chính quyền.

Một buổi đón tiếp hoàn toàn do tự nguyện, không có hô hào, tổ chức hay sắp xếp rầm rộ, không cờ xí, không biểu ngữ, không hô hào và không chính trị.
Khi có những comments dính tới chính trị, lập tức, bị phản đối, yêu cầu không nên nói hay ngưng bàn cãi.
https://youtu.be/VvDcorxsX_U?si=bA6404fMnBkuP1wp
NNP

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading